Cuộc sống cơ cực của chị em nhỏ mồ côi ở Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/10/2015 11:33 GMT+7

VTV.vn - Mất cha mẹ từ bé, anh trai lại đi xa nên gánh nặng lớn đè lên đôi vai 2 chị em gái chưa đến 18 tuổi ở huyện Yên Minh, Hà Giang.

Cặp lá yêu thương ngày hôm nay (29/10) xin gửi đến quý độc giả câu chuyện của hai em nhỏ ở xã Lao và Chải, huyện Yên Minh, Hà Giang. Mất cha mẹ từ bé, anh trai lại đi xa nên gánh nặng lớn đã đè lên đôi vai của hai em Vàng Thị Mỷ và Vàng Thị Tùng.

Kỷ vật duy nhất mà anh trai Vàng Mí Dình để lại trước khi nhập ngũ là sách vở và chiếc cặp được Tùng và Mỷ gìn giữ cẩn thận. Được anh trai dặn “Sách có nhiều cái hay lắm”, nhưng đến giờ hai em vẫn chưa biết biết chữ nên những cuốn sách vẫn chỉ ở góc nhà.

Không bạn bè, cũng chẳng dám ước mơ, hai chị em Vàng Thị Tùng và Vàng Thị Mỷ chỉ quanh quẩn với công việc nương rẫy và cứ thế lặng sống cho qua ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước