Em nhỏ mồ côi mẹ gửi ước mơ đến trường vào... hạc giấy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:05 GMT+7

VTV.vn - Đó là trường hợp của em Huỳnh Thị Minh (14 tuổi) ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

14 năm qua, em Huỳnh Thị Minh (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) chưa một lần biết cảm giác được mẹ che chở. Mẹ bỏ đi từ khi Minh mới lọt lòng nên cha là chỗ dựa duy nhất của em. Dù bị bệnh đau khớp hành hạ nhưng ông vẫn cố gắng đi làm, mong kiếm từng đồng nuôi con ăn học, bữa ăn của hai cha con nhiều hôm cũng chẳng đủ.

Điều kiện kinh tế hiện tại khiến cô bé Minh rất chăm ngoan với thành tích học tập tốt có thể sẽ không còn được tới lớp. Niềm hy vọng được tới lớp của Minh giờ gói trọn trong những con hạc giấy bởi em tin rằng, nếu có được 1.000 cánh hạc, ước mơ đến trường sẽ trở thành hiện thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước