Ước mơ đến trường của em nhỏ mồ côi ở Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai em nhỏ Mua Mí Chả và Mua Mí Chía ở Mèo Vạc, Hà Giang, vẫn phải tự lo cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của mình để nuôi ước mơ đến trường.

Mồ côi cha mẹ gần chục năm nay, hai anh em Mua Mí Chả và Mua Mí Chía ở Mèo Vạc, Hà Giang sống với bà nội đã gần 80 tuổi. Phải tự lo cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của mình, 3 bà cháu vẫn từng ngày nương tựa vào nhau.

Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng người trong vùng ai cũng biết Mí Chả là cậu bé ham học. Vì ước mơ làm thầy giáo của Mua Mí Chả, anh trai Mua Mí Chía đã bỏ học để lo cái ăn cho gia đình. Mọi công việc nặng nhọc em đều đảm nhiệm.

Chương trình Cặp lá yêu thương rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự đồng cảm và sẻ chia của quý độc giả để cuộc sống của hai anh em Mua Mí Chả và Mua Mí Chía ở Mèo Vạc, Hà Giang bớt phần nào khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước