Những đứa trẻ mồ côi trên cao nguyên đá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/10/2015 17:57 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương số 2 của Chuyển động 24h trưa (8/10) nói về những khó khăn của 5 chị em người Mông mồ côi sống với bà nội đã ngoài 80 tuổi tại Hà Giang.

Ai đã từng đến Hà Giang chắc hẳn sẽ ấn tượng với những cao nguyên đá, cánh đồng hoa tam giác mạch thơm ngọt. Tuy nhiên, đối lập với vẻ đẹp đó là cuộc sống của những con người trên rẻo cao.

Tại xã Sủng Trà, Mèo Vạc, Hà Giang, trong ngôi nhà thiếu vắng bóng cha mẹ và bữa cơm tối của 5 chị em người Mông không bát, không đũa và những lo lắng của người bà đã đến tuổi gần đất xa trời.

Chương trình Cặp lá yêu thương rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự đồng cảm và sẻ chia của quý độc giả để cuộc sống của 5 chị em bớt đi phần khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước