Nhức nhối nạn nghèo đói và tảo hôn ở Afghanistan

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 16/04/2014 09:09 GMT+7

Cô bé Naghma - nhân vật của câu chuyện. (Ảhh: VTV Online)

Nhiều gia đình ở Afghanistan đã "chạy trốn" cái nghèo bằng cách gả bán con gái, khi cô bé có thể mới chỉ 5 hay 7 tuổi.

Tại Afghanistan, hàng ngàn gia đình đang sống trong các trại tị nạn với cái nghèo đến cùng cực, giống như trại tị nạn ở ngoại ô thủ đô Kabul. Một số người ở đây đã cho rằng, con đường duy nhất để kết thúc điều này là gả bán con gái, khi cô bé có thể mới chỉ 5 hay 7 tuổi.

Tảo hôn đi kèm với bạo hành và lạm dụng tình dục là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với nữ giới tại các nước đang phát triển, đặc biệt ở Trung Đông và Nam Á.

Sau đây là câu chuyện của một cô gái như thế, một cô bé người Afghanistan may mắn có được cơ hội thay đổi cuộc đời mình.

Mời các bạn theo dõi video chi tiết:

MEDIA ITEM: width="420" height="235" file="Thoi su/Nam 2014/Thang 4/14042014_Cai ngheo va nan taohon.mp4"

Afghanistan: Cái nghèo và nạn tảo hôn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước