Những người vô gia cư tại Pháp không bị bỏ quên

Mỹ Linh (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm tình nguyện viên tại Paris (Pháp) đang giúp đỡ những người vô gia cư sống sót qua những ngày cách ly.

Có lẽ giãn cách xã hội lại là khoảng thời gian cho thấy sự hiện hữu của những người không nhà này rõ hơn cả. Trên đường phố Paris lộng lẫy, họ như những chấm đen, điểm xuyết trên hè phố. Nhiều trạm đón tiếp tạm thời đóng cửa để tránh lây nhiễm, vỉa hè là nơi trú ngụ duy nhất của những người này.

Một tuần 3 lần, Maiemi và Adrien, tình nguyện viên của tổ chức bảo vệ công dân, mang đồ ăn đi các vỉa hè Paris. Nhiệm vụ của họ không chỉ là phát đồ ăn miễn phí mà còn để thăm hỏi sức khoẻ của những công dân đặc biệt này.

Cơ hội tiếp cận thông tin về dịch bệnh hạn chế nên nhiều người sống trên vỉa hè trông cậy hoàn toàn vào sự trợ giúp của các tình nguyện viên, họ là cầu nối với xã hội và là nguồn thông tin.

Chỉ còn vài ngày nữa, thời gian giãn cách xã hội tại Pháp bắt đầu được chấm dứt. Tuy nhiên, công việc bảo vệ công dân này sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiều thời gian với nguồn kinh phí phần lớn từ những đóng góp của cộng đồng để không ai bị bỏ quên trên hè phố.

Cùng với chính phủ để giải quyết những vấn đề liên quan đến người nhập cư, người vô gia cư, người tị nạn là một trong những phương án mà chính phủ pháp đang đưa ra trong giai đoạn này. Bất cứ ai cũng có thể quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế.

Mỹ: Người vô gia cư sống trong tàu điện ngầm để tránh COVID-19 Mỹ: Người vô gia cư sống trong tàu điện ngầm để tránh COVID-19 70 người mắc COVID-19 trong trung tâm vô gia cư ở Mỹ 70 người mắc COVID-19 trong trung tâm vô gia cư ở Mỹ Người vô gia cư trong cuộc chiến chống COVID-19 Người vô gia cư trong cuộc chiến chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước