Những tình huống quyết định chia tay

N.M (Dịch)-Thứ sáu, ngày 30/08/2013 07:24 GMT+7

 10 đại diện cho phái đẹp đã chia sẻ tình huống khiến họ quyết định rời bỏ những anh chàng không xứng đáng.

1. Một buổi đi dạo khó quên

“Tôi nhớ khi đi qua trung tâm thành phố San Francisco với cảm giác khá tự tin và hạnh phúc. Bỗng nhiên tôi va phải bạn trai của mình và chỉ biết lùi lại phía sau bởi anh ta đang tay trong tay với một cô gái khác. Đó là khi tôi biết anh ta đã không làm cho tôi hạnh phúc và đó là thời điểm tôi cần chấm dứt mối quan hệ ấy”. - Samantha

2. Tình yêu là thứ yếu

“Người yêu cũ từng nói rằng tình yêu cũng tuyệt vời nhưng việc học luôn là số 1 còn tình yêu sẽ luôn luôn xếp thứ 2. Đó là một suy nghĩ làm tôi thất vọng. Tôi đã sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho người yêu, chờ đợi anh ấy hơn 5 năm nhưng rồi tôi biết rằng mình vẫn là rào cản lớn trong sự nghiệp của anh ấy. Và tình yêu của chúng tôi cũng vì lý do đó mà kết thúc”. - Rachel

3. Sống không phải là mình

“Mặc dù tôi từng rất yêu anh ta nhưng trong một khoảng thời gian dài, nhu cầu của tôi không hề được đáp ứng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để kiên nhẫn và thông cảm, đôi khi còn cố gắng phục vụ nhu cầu của anh ấy và tự dằn lòng mình vì không muốn tình cảm xấu đi. Tôi biết mình hoặc tiếp tục không tôn trọng cảm xúc của mình và duy trì mối quan hệ không lành mạnh, hoặc phải đối mặt với sự thật và ưu tiên những xúc cảm của mình để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, cuối cùng tôi đã quyết định chia tay anh ta”. - Megan

Phát hiện chồng “bắt cá hai tay”

“Tôi đã kết hôn 16 năm với bố của hai đứa con tôi. Tôi đã nghi ngờ những mối tình ngoài luồng trong quá khứ của chồng, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra: Anh ta mua cho tôi một chiếc nhẫn khá đẹp bằng thẻ tín dụng chung và khi thanh toán hóa đơn cuối kỳ, tôi nghĩ anh ta đã bị tính tiền 2 lần cho một chiếc nhẫn. Vì vậy, tôi đã gọi cho anh ta để thông báo sự nhầm lẫn đó. Thế nhưng, anh ta thản nhiên nói: “À, cô thư ký của anh rất thích cái nhẫn đó nên anh mua cho cô ấy 1 cái”. Trái tim tôi lúc đó như thắt lại. Đó là khoảnh khắc tôi nhận thấy mình cần hành động. Và tôi đã yêu cầu ly hôn ngay vào ngày hôm sau”. - Alicia

5. Anh ta ngủ với em gái tôi

“Người chồng đầu tiên của tôi là người gần như không thể sống thiếu phụ nữ. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không nghĩ rằng anh ta có thể thực sự trung thành với mối quan hệ một vợ một chồng. Cứ mỗi lần bị tôi bắt gặp bằng chứng “ăn vụng”, anh ta luôn cầu xin được tha thứ. Tuy nhiên, một tình huống khiến tôi buộc phải can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân của mình là vì anh ta đã “lên giường” với em gái tôi. Thật là chua chát!” - Jessee

6. Từ những lời góp ý chân thành của người không quen

“Sau chuyến đi nghỉ một mình đến Vegas năm 2009, tôi đã trở về nhà và hủy bỏ đám cưới của mình. Một người đàn ông Anh nói rằng tôi rất đẹp và tôi nhận thấy mình vẫn yêu sự tự do và chưa cần ràng buộc. Tôi luôn thầm cảm ơn người khách đó bởi vì lúc ấy thực sự tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Nếu cứ “nhắm mắt đưa chân” tôi không hiểu cuộc sống của mình giờ sẽ ra sao”. - Sarah

7. Một tâm hồn hoàn toàn khép kín


“Trước khi gặp ông xã, tôi đã hẹn hò với một anh chàng có vẻ hoàn hảo trên giấy: Anh ta rất cao, thành công, thích đi du lịch và là một người cha đơn thân rất tận tâm. Nhưng có một ngày anh ta thừa nhận rằng anh ta sẽ phẫn nộ khi con cái không tin vào Chúa. Tôi đã hỏi lý do, bởi vì đó là một phần của tự do cá nhân và tất cả mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến về tín ngưỡng của họ. Rồi anh ta đã bỏ ra ngoài với thái độ rất khó chịu. Đó là khi tôi biết anh ta không phù hợp với mình. Tôi thích một người đàn ông cởi mở hơn”. - Bryce

8. Xa lạ với bạn bè

“Ngay khi tôi nhận ra rằng bạn bè đã dần xa tôi vì anh ấy không thích, tôi biết đó là thời gian để suy nghĩ lại. Cuộc sống không thể thiếu bạn bè. Vì vậy, tôi cần tìm một ai đó biết yêu quý và tôn trọng bạn bè của mình”. - Tina

9. Không thích con cái

“Tôi biết đã đến lúc phải chia tay khi tôi nhận ra mình mong mỏi có con còn anh ta luôn đưa ra mọi lý do để trì hoãn”. - Marissa

10. Sự lừa dối

“Tôi đã từng thực sự tin rằng tôi và chồng cũ sinh ra là để dành cho nhau. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm. Thế nhưng, điều tôi không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra - chúng tôi chia tay. Lý do ư? Đó là một lần tôi nghe điện thoại của chồng và người gọi đến là bạn gái cũ của anh ta. Tôi thậm chí không buồn quan tâm tại sao cô ấy lại gọi, ai tìm đến ai trước… Tôi chỉ biết rằng mình xứng đáng được sống tốt hơn. Tôi đã mệt mỏi và kiệt sức với mối quan hệ này. Chia tay là một sự tổn thương, nhưng tôi đã làm điều đó vì bản thân mình”. - Farrah

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước