Hai người thầy bất chấp khó khăn vì sự nghiệp 'gieo chữ' ở làng Tốt

Phi Khanh, Trường Thịnh, Lương Triều-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 07:46 GMT+7

VTV.vn - Cùng tuổi, cùng hơn 25 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục vùng cao, 2 thầy vẫn miệt mài bám lớp để gieo ước mơ cho các em ở ngôi làng xa xôi, khó khăn nhất huyện Ba Tơ.

Làng Tốt ở xã vùng cao Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) có một điểm trường và hai thầy giáo rất nhiệt tình dạy học cho các em học sinh tiểu học.

Nằm cách trung tâm xã Ba Lế hơn 12km, điểm trường ở làng Tốt có 21 học sinh, trong đó có 11 học sinh lớp 1 và 10 học sinh lớp 2. Tất cả đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số Hrê.

Hai người thầy bất chấp khó khăn vì sự nghiệp gieo chữ ở làng Tốt - Ảnh 1.

Buổi lên lớp của các em học sinh tiểu học ở điểm trường làng Tốt. Ảnh: Đài PT-TH Quảng Ngãi

4 năm trước, điểm trường này có đủ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Sau đó, học sinh lớp 3 đến lớp 5 được chuyển về điểm trường trung tâm của xã để học bán trú, chỉ còn lại học sinh lớp 1, lớp 2 và hai người thầy.

Hai người thầy bất chấp khó khăn vì sự nghiệp gieo chữ ở làng Tốt - Ảnh 2.

Thầy Thới Chiến, Điểm trường làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ. Ảnh: Đài PT-TH Quảng Ngãi

Hai người thầy bất chấp khó khăn vì sự nghiệp gieo chữ ở làng Tốt - Ảnh 3.

Thầy Phạm Văn Rới, Điểm trường làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ. Ảnh: Đài PT-TH Quảng Ngãi

Hai phòng học đã được Nhà nước đầu tư sửa sang lại nên thầy trò đã có nơi có điều kiện dạy và học tốt hơn. Nhưng chuyện học sinh vắng học không lý do vẫn thường xuyên. Hai thầy cùng phân công đến nhà vận động phụ huynh đưa con em đến lớp.

Đặc biệt trong 2 năm dịch COVID-19, thời điểm học sinh học trực tuyến, hai thầy đã chuyển từ "bám trường" sang "bám nhà" học sinh.

Hai người thầy bất chấp khó khăn vì sự nghiệp gieo chữ ở làng Tốt - Ảnh 4.

Ảnh: Đài PT-TH Quảng Ngãi

Nhà của thầy Chiến ở xã Ba Cung, còn thầy Rới ở thị trấn Ba Tơ. Đoạn đường từ nhà đến trường gần 30km. Thời tiết nắng ráo, hai thầy sẽ về thăm nhà vào dịp cuối tuần, còn những ngày mưa phải ở lại mà thời gian ở lại trường nhiều hơn về nhà. Hai người đàn ông tự lo chuyện ăn uống. Dù còn nhiều khó khăn nhưng sự tiến bộ của học sinh là niềm vui của 2 thầy.

Hai thầy cũng có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vì điều kiện thực tế, đội ngũ giáo viên của nhà trường, hai thầy đã xung phong ở lại cống hiến ở làng Tốt trong thời gian từ nay đến năm 2024 để giúp các em.

Hành trình "gieo chữ" còn rất nhiều gian nan nhưng thầy Chiến, thầy Rới cùng nhiều thầy cô giáo khác đã luôn nhiệt tình, sống bằng lòng yêu nghề và trách nhiệm của nhà giáo. Tất cả vì sự nghiệp giáo dục ở vùng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước