Điều ước thứ 7: Tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ nuôi bé gái xa lạ suốt 15 năm

Anh Phương-Thứ ba, ngày 28/08/2018 12:19 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Đặng Thị Bình vẫn quyết tâm chăm sóc bé Huyền Thương bị mẹ bỏ rơi từ 5 tháng tuổi.

Bà Đặng Thị Bình - người nhận nuôi bé Hoàng Huyền Thương bị mẹ bỏ rơi khi mới 5 tháng tuổi - là nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 số mới nhất. Suốt 15 năm, bà chăm sóc cô bé trưởng thành. Năm nay, Huyền Thương chính thức là học sinh lớp 10 trường THPT Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. 

Năm 2000, bà Bình lên Hà Nội thuê trọ cùng con gái tại khu vực Long Biên. Hàng ngày để kiếm thêm thu nhập, bà nhận trông trẻ thuê cho những gia đình xung quanh. Năm 2004 một người mẹ trẻ mang đứa con 5 tháng tuổi qua gửi. Người mẹ nói với bà do mình bị bệnh nên phải đến bệnh viện thường xuyên, nhờ bà trông giúp. Lúc đầu, mẹ Huyền Thương thường xuyên tới thăm con. Thế nhưng khi bé được hơn 1 tuổi người mẹ không có bất cứ tin tức hay liên lạc lại với bà. Bà  hỏi thăm địa chỉ nhưng đều không gặp.  

Thời gian đầu, bà Bình hy vọng sẽ tìm lại được mẹ ruột của bé Thương. Cứ ở đâu có tin tức hay nghe mọi người thông báo, bà lại đến tận nơi hỏi thăm tình hình. Thế nhưng, bà tìm ở những nơi đó đều không có kết quả. Mọi người khuyên bà đưa Thương vào trại trẻ mồ côi hay tìm gia đình nhận nuôi cô bé để bà vơi bớt những vất vả nhưng bà không đồng ý. 

Trong nhiều năm, hai bà cháu đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, cùng nhau chia sẻ từng bữa cơm trong ngày. Bà nhận trông trẻ để có tiền chăm lo cuộc sống của hai bà cháu. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt không đủ, bà quyết định kiếm thêm bằng việc thu lượm ve chai ở khắp nơi bất kể ngày mưa hay nắng. Khi Thương đến tuổi đi học, Bà Bình lo lắng ngược xuôi tìm đủ giấy tờ giúp cô bé được đến trường. 

Khi còn nhỏ Huyền Thương nghĩ mình là cháu ruột của bà. Đến khi biết chuyện, cô bé sống khép kín, tủi thân vì không có bố mẹ giống như các bạn. Thương không trách mẹ vì cô bé biết có thể vì một lý do mẹ không thể nuôi nên đã gửi mình cho bà chăm sóc. Cô bé không bao giờ hỏi về mẹ vì với Thương bà Bình là người thân duy nhất.

Hiện tại, điều mong mỏi nhất của bà Bình là có đủ sức khỏe để chăm lo cho Thương học xong cấp 3, tìm được công việc ổn định, lập gia đình. Sau khi hoàn thành được những việc đó bà mới yên tâm nghỉ ngơi. 

Biết được mong muốn của bà Bình, ê-kíp thực hiện Điều ước thứ 7 đã dành tặng hai bà cháu một điều bất ngờ đó là tổ chức cho bà Bình và Thương một buổi sinh nhật ý nghĩa. Trên sân khấu, từng câu chuyện được hai bà cháu kể lại qua những bức ảnh. Trong buổi sinh nhật, Thương gửi lời cảm ơn bà, vì có bà Bình cô bé được đi học đầy đủ, sống trong tình yêu thương trọn vẹn.  

Điều ước thứ 7: Tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ nuôi bé gái xa lạ suốt 15 năm - Ảnh 1.
Điều ước thứ 7: Tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ nuôi bé gái xa lạ suốt 15 năm - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, chương trình Điều ước thứ 7 đã dành tặng cho Thương những suất học bổng giúp cô bé vững bước tới trường thực hiện ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán.   

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước