Nhân viên UNRWA bế một bé trai tại Gaza (Ảnh: UNRWA)
Ngày 7/11, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (OHCHR) cho biết ít nhất 97 người đã bị bắt cóc hoặc mất tích tại Syria kể từ đầu năm 2025. Phát ngôn viên OHCHR Thameen Al-Keetan cho biết cơ quan này vẫn đang nhận được “những báo cáo đáng lo ngại” về các vụ mất tích cưỡng ép mới xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn.
Theo OHCHR, con số trên chưa thể phản ánh đầy đủ thực tế, bởi nhiều gia đình sợ bị trả thù nên không dám lên tiếng. Ngoài ra, vẫn còn hơn 100.000 người được cho là đã mất tích trong thời kỳ cựu Tổng thống Bashar al-Assad cầm quyền, trước khi ông bị lực lượng Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham lật đổ năm 2024, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 13 năm.
Một số gia đình đã đoàn tụ sau khi chính quyền Assad sụp đổ, song nhiều người vẫn không biết tung tích của người thân. OHCHR nêu ví dụ về trường hợp tình nguyện viên Hamza Al-Amarin thuộc tổ chức Phòng vệ Dân sự Syria, mất tích ngày 16/7 khi tham gia hỗ trợ sơ tán nhân đạo tại thành phố Sweida.
Trước đó, vào tháng 5, chính quyền lâm thời Syria đã tuyên bố thành lập các ủy ban công lý và tìm kiếm người mất tích để điều tra các tội ác trong thời kỳ Assad cầm quyền.
Bình luận (0)