Nhã Phương: "Thần may mắn đã mỉm cười với em"

Chu Anh-Chủ nhật, ngày 07/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhã Phương đã có một năm thực sự thành công. Dù thừa nhận rằng đã gặp được rất nhiều may mắn nhưng cô gái trẻ chia sẻ đằng sau đó lại là những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong năm vừa qua, Nhã Phương được tham gia hai dự án phim truyền hình lớn hợp tác với nước ngoài là Tuổi thanh xuânKhúc hát mặt trời. Là một diễn viên trẻ, bạn nắm bắt cơ hội này như thế nào?

- Trước tiên, em thực sự phải cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) đã tạo điều kiện để một diễn viên trẻ như em có cơ hội được thể hiện khả năng của mình. Vì không dễ gì mà có cơ hội được làm việc với cả ê-kíp sản xuất của Hàn Quốc và Nhật Bản như vậy. Bản thân em cảm thấy mình đã rất may mắn và được ưu ái.

Trong quá trình làm việc, em được học hỏi qua từng vai diễn. Mỗi ngày đóng phim lại thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như thời gian đóng Tuổi thanh xuân, em còn nhiều bỡ ngỡ thì đến Khúc hát mặt trời, em nhận thấy mình đã có rất nhiều thay đổi. Em biết cách phân tích kịch bản sâu sắc hơn và đi sâu vào nội tâm của nhân vật.

Trong Khúc hát mặt trời, em đã nỗ lực để thoát khỏi hình ảnh nhân vật Linh ở Tuổi thanh xuân. Đất diễn của nhân vật cũng nhiều hơn, nội tâm cũng nặng hơn. Bộ phim đang đi đến chặng cuối và em hy vọng cũng được mọi người đón nhận và ủng hộ như Tuổi thanh xuân.

Vai Linh trong Tuổi thanh xuân được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn. Nhân vật này có ý nghĩa thế nào với bạn?

- Tuổi thanh xuân cho em rất nhiều điều. Lần đầu tiên em đảm nhận một vai diễn dài hơi và có tâm lý nặng như vậy. Em được hợp tác với các diễn viên nước ngoài, có thời gian được quan sát họ lâu hơn. Bên cạnh đó, em còn được biết thêm về văn hóa nước bạn, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, được khán giả yêu mến. Đối với em, bộ phim mang đến một bước ngoặt rất lớn.

Có nhiều ý kiến cho rằng bạn thực sự gặp nhiều may mắn. Thành công ở thời điểm hiện tại, bạn nghĩ có phải do may mắn tất cả?

- Nếu nói là hoàn toàn do may mắn thì không hẳn, may mắn đó luôn kèm theo sự nỗ lực. Nếu chỉ có may mắn thì ở Khúc hát mặt trời, em sẽ bị đóng khung ở một dạng vai. Ở Tuổi thanh xuân, em diễn theo bản năng nên ở Khúc hát mặt trời, em đã phải thay đổi rất nhiều.

Diễn viên đôi lúc có nhiều thể hiện biểu cảm giống nhau. Khi đóng Khúc hát mặt trời, vì sợ lặp lại với nhân vật Linh nên em đã phải nỗ lực rất nhiều. Vai Linh đã ám ảnh em trong một thời gian dài. Em phải đứng trước gương để tập diễn và xem biểu hiện gương mặt của mình có bị giống nhân vật trước hay không. Khi được đạo diễn và mọi người nhắc là diễn giống Linh, em phải thay đổi ngay tức khắc. Đó là thử thách em phải vượt qua được chính bản thân mình.

Nhã Phương nghĩ mình có sức hút gì đặc biệt?

- Thực sự để nói về bản thân, em không có gì "hot" cả. Em chỉ quan niệm mình cần cố gắng hết sức trong từng vai diễn để đến gần hơn với khán giả. Thực sự thần may mắn đã mỉm cười với em, đặc biệt là sau bộ phim Tuổi thanh xuân. Em được các đạo diễn tạo cơ hội để có đất diễn và cho em rất nhiều lời khuyên. Để có được Nhã Phương như ngày hôm nay, em phải cảm ơn đạo diễn Khải Anh, đạo diễn Vũ Trường Khoa, đạo diễn Bùi Tiến Huy rất nhiều. Nhiều lúc em nản chí, nghĩ sẽ không làm được nhưng mọi người luôn động viên và theo sát từng bước giúp em hoàn thành được vai diễn.

Diễn viên luôn có một dạng vai mơ ước được thử sức. Đối với bạn thì sao?

- Bản thân em muốn có nhiều màu sắc trong các vai diễn, chính vì vậy, sau nhiều lần vào vai hiền lành, em rất muốn đóng một vai ác, vai phản diện. Tiếc là trong những năm qua em chưa có duyên để đóng dạng vai đó. Em cũng nghĩ đôi khi không hẳn đóng vai phản diện mới có thể thay đổi mình bởi đóng vai hiền nhưng để khán giả thấy đó là một nhân vật hoàn toàn khác mới là điều khó. Em muốn mình là một "tắc kè hoa", có thật nhiều dạng vai để thử thách bản thân.

Bạn nói sao khi có nhiều người cho rằng Nhã Phương khóc nhiều quá và khóc lúc nào cũng giống nhau?

- Đó chính là khuyết điểm và cũng là ưu điểm của em. Em là người nhạy cảm và sống thiên về tình cảm. Nhiều khi chỉ mới đọc kịch bản thôi mà em đã có thể thổn thức. Em rất mau nước mắt, nhập tâm nhân vật rồi không thể khống chế được tình cảm. Nhiều khi nhân vật không được khóc mà bản thân em cũng chịu đựng được.

Nhớ lại Tuổi thanh xuân, có một cảnh quay chia tay với Junsu (Kang Tae Oh), đạo diễn bảo em phải cứng rắn, không được khóc. Thế mà khi Kang Tae Oh quay lưng đi là em khóc không ngừng lại được. Bản năng đã lấn át lý trí em ở cảnh quay đó. Em thừa nhận đó là khuyết điểm vì bản thân chưa thể tiết chế cảm xúc. Thời gian tới em sẽ cố gắng thay đổi để tiến bộ hơn.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian vừa qua cũng gây xôn xao dư luận nhưng bạn lại rất kín. Là một người thiên về tình cảm, bạn mong đợi gì trong chuyện tình yêu của mình?

- Công việc hay tất cả những điều khác em có thể sẵn sàng chia sẻ nhưng chuyện tình cảm thì chỉ muốn giữ lại cho bản thân mình. Em nghĩ tất cả mọi người ai cũng mong muốn có một tình yêu đẹp và kết thúc đẹp. Em cũng không là ngoại lệ.

Nhã Phương hy vọng gì trong năm mới này?

- Về công việc, em mong sẽ có một vai diễn với hình tượng khắc hẳn trước đây. Em có nhận được kịch bản của một số phim nhưng thực sự chưa có vai nào thu hút dù em rất thèm được đóng phim. Em đang đợi vai diễn nào đó mà đọc xong kịch bản là muốn lao ngay vào công việc. Em mong mình sẽ là một Nhã Phương trưởng thành và sâu sắc hơn, được khán giả ủng hộ. Tiếp đó, em cầu mong sức khỏe cho mình, gia đình và hy vọng con đường mới trước mắt sẽ suôn sẻ.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước