Sợ cha mẹ biết thua bạc, nam thanh niên dựng chuyện bị bắt cóc

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 04/05/2021 06:21 GMT+7

Võ Văn Tài tại cơ quan công an.

VTV.vn - Ngày 3/5, công an phường Nghĩa Chánh cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra, xác minh làm rõ vụ trình báo tin giả về cướp, bắt cóc, mua bán người qua biên giới.

Trước đó, Võ Văn Tài (18 tuổi, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đến Công an phường Nghĩa Chánh trình báo về việc bị nhóm người lạ mặt chặn xe đánh đập, cướp tài sản. Tỉnh lại, Tài thấy bị nhốt trong thùng xe chở hàng cùng nhiều người khác.

Nhóm người lạ mặt chở Tài vào tỉnh Đồng Nai và giam vào một nhà kho. Trong thời gian bị giam, Tài và nhiều người trong nhóm tìm cách trốn thoát nhưng bị bắt lại và bị đánh gây thương tích. Vài ngày sau, Tài lại tìm cách thoát thân và đã thành công nên liền về Quảng Ngãi trình báo công an.

Tiếp nhận vụ việc, công an phường Nghĩa Chánh tiến hành xác minh, điều tra. Làm việc với công an, Tài đành phải thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp tài sản, bắt cóc.

Võ Văn Tài khai nhận, do ham cờ bạc nên lâm vào cảnh nợ nần. Tài phải cầm cố xe máy, điện thoại để trả nợ. Lo sợ người thân phát hiện sẽ la mắng nên Tài dựng chuyện bị bắt cóc để qua mặt gia đình nhưng không thành công.

Tỏ tình không thành, dàn cảnh bắt cóc để giải cứu bạn gái Tỏ tình không thành, dàn cảnh bắt cóc để giải cứu bạn gái

VTV.vn - Khi cô gái tới điểm hẹn, các đối tượng đã ép nạn nhân lên xe đưa đi và yêu cầu 500 triệu tiền chuộc. Nam thanh niên đã tới địa chỉ giam giữ để giải cứu bạn gái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước