Sắc Tết rực rỡ tại làng hoa Sa Đéc

Nhựt Lê, Út Cưng

13/02/2026 12:28 GMT+7

Những ngày này, chợ hoa xuân tại Sa Đéc trở nên nhộn nhịp hơn khi hàng triệu chậu hoa đang được chuẩn bị để theo ghe, theo xe đi khắp các tỉnh, thành, mang mùa Xuân đến từng nhà.

Những ngày giáp Tết, các vườn hoa ở Sa Đéc như khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất trong năm. Không chỉ là nơi cung ứng hoa kiểng cho khắp các tỉnh, thành, Sa Đéc những ngày này còn trở thành điểm hẹn của du khách gần xa, những người tìm về để cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần.

Chị Lê Đoan Trang Trúc Hà (hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ: "Sa Đéc những ngày cuối năm thật là đặc biệt, một vùng đất hiền hòa dễ thương, nhất là sự đón chào nồng hậu của bà con".

Sắc Tết từ làng hoa Sa Đéc - Ảnh 1.

Không khí lao động khẩn trương tại các nhà vườn của làng hoa Sa Đéc. (Ảnh: Báo Tin tức)

Anh Pedro Garcia (du khách Tây Ban Nha) bày tỏ: "Tôi làm nhiếp ảnh gia nên đây thực sự là một điểm đến mà tôi muốn chinh phục để có được những bức ảnh thật đẹp".

Rời những luống hoa đang vào độ đẹp nhất, niềm vui của người trồng hoa lúc này không chỉ nằm ở sắc màu rực rỡ, mà còn ở sự nhộn nhịp của thị trường trong những ngày cận Tết. Với bà con nhà vườn, mỗi chậu hoa được xuất đi là kết tinh của nhiều tháng chăm sóc và cũng là niềm kỳ vọng, niềm tin về một mùa vụ thuận lợi.

Sắc Tết từ làng hoa Sa Đéc - Ảnh 2.

Nhà vườn tỉa cành, chỉnh dáng cho những chậu cúc mâm xôi chuẩn bị xuất vườn phục vụ Tết. (Ảnh: Báo Tin tức)

Anh Đinh Trường Thành (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: "Không khí năm nay cũng nhộn nhịp hơn đó, kỳ vọng trong mấy ngày tới bà con mình bán được".

Ông Nguyễn Anh Nhân (Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Tình hình du khách và nhân dân đến với làng hoa số lượng tăng hằng năm. Năm nay thuận lợi là Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 đã góp phần quảng bá về hình ảnh du lịch làng hoa Sa Đéc, qua đó góp phần giúp lượng khách đến với Sa Đéc ngày càng nhiều hơn".

Sắc Tết từ làng hoa Sa Đéc - Ảnh 3.

Du khách tạo dáng với trái tim hoa khổng lồ tại làng hoa Sa Đéc để lưu giữ kỷ niệm. (Ảnh: Báo Tin tức)

Mỗi mùa Tết đi qua, những luống hoa lại tiếp tục được vun trồng, lặng lẽ nối dài câu chuyện của một làng nghề trăm năm tuổi. Sắc vàng, sắc đỏ, sắc hồng đan xen trong bước chân của du khách lẫn nông dân, tạo nên một khung cảnh quen thuộc đặc trưng ở vùng đất này.

Từ những hàng hoa được trải dài bên đường, sắc Tết cũng theo đó lan tỏa khắp nơi, mang theo sự háo hức, tin yêu của những người đang đón chờ một năm mới an vui, đủ đầy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.