Mỹ: 18 thành viên gia đình mắc COVID-19 sau buổi tụ họp

Nhật Anh, icon
07:17 ngày 21/01/2021

VTV.vn - Một kỳ nghỉ cuối năm của một gia đình ở bang Pennsylvania đã biến thành thảm họa lây nhiễm, khi có tới 18 người dương tính với SARS-CoV-2.

Hình: ABC

18 thành viên trong một gia đình, với độ tuổi từ 1 tuổi tới 62 tuổi, đã bị mắc COVID-19 sau một buổi gặp mặt gia đình dịp cuối năm.

Bà Darlene Reynolds, 55 tuổi, thức dậy với triệu chứng đau cổ họng. Nhưng bà không sốt, vì thường xuyên kiểm tra thân nhiệt và có ý thức giữ khoảng cách mỗi khi xuất hiện cơn ho. Đó là một ngày trước khi cả gia đình bà tới nghỉ tại căn nhà ở khi Milmont Park, Pennsylvania.

Ngay sau đó, các thành viên trong gia đình đổ bệnh. "Chúng tôi ốm, chẳng ai biết mình nhiễm COVID-19, chỉ nghĩ là cúm thông thường. Dẫu vậy cũng đã đáng lo sợ. Chúng tôi xét nghiệm và được thông báo dương tính" - bà Darlence chia sẻ.

Theo kênh CNN (Mỹ), chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đầu năm 2021, chỉ trong vòng 10 ngày, nước Mỹ đã ghi nhận 2,2 triệu ca mắc COVID-19, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

"Chúng ta đang ở trong tình thế nghiêm trọng. Dù chúng ta biết cách làm chậm sự lây lan của virus là đeo khẩu trang, ở nhà và tránh tụ họp đông người " - Tiến sĩ Ashish Jha, Trưởng khoa Y tế Công cộng tại Đại học Brown nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhiều người dân Mỹ đã làm điều ngược lại trong các kỳ nghỉ lễ. Họ vẫn tụ tập cùng gia đình và bạn bè. Giờ đây, hậu quả mà người Mỹ phải gánh chịu đang ngày càng rõ rệt hơn tại các bệnh việc chật kín bệnh nhân trên toàn quốc.

Các chuyên gia y tế cho rằng với tốc độ này, có thể có nhiều người chết vì COVID-19 vào tháng 1 hơn bất kỳ tháng nào kể từ khi đại dịch bùng phát. Trước đó, tháng 12/2020, nước này đã ghi nhận các ca tử vong cao kỷ lục, với 77.431 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục