10 năm chăm lo cho người đã khuất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - 10 năm nay, người dân ở xã Thới An, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã quen với hình ảnh những người đàn ông không phải thợ mộc nhưng thích công việc cưa cây, xẻ gỗ.

Ông Phan Văn Tư (Phường Thới An, Ô Môn, Cần Thơ) chính là người đầu tiên đưa ra ý tưởng lập trại hòm từ thiện. Ngày nào cũng vậy, ông bỏ công tìm cây, rồi bỏ tiền thuê thợ. Dù là hoàn cảnh nào, nếu đã tìm đến đây, ông sẵn sàng hỗ trợ miễn phí.

Thấy việc làm của ông Tư ý nghĩa, ở khu chợ Thới An bây giờ có hàng chục người tình nguyện đồng hành cùng ông. Người góp công, người góp của, từ bà chủ tiệm vàng, đến chị bán cá, có cả những cô bán rau ở chợ.

Khi số người cần được đỡ ngày một tăng lên, vợ ông Tư và cái tiệm tạp hóa nhỏ luôn sẵn sàng làm hậu phương vững chắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước