Bố mẹ cầm cố hết ruộng đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 06:36 GMT+7

Bé Trần Ngọc Hải My 11 tuổi, ở tổ Ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

VTV.vn - Gia đình em Trần Ngọc Hải My, 11 tuổi, ở Bến Tre không thể thoát được cảnh nghèo khó khi tất cả của cải trong nhà ra đi như muối bỏ biển với căn bệnh tim bẩm sinh của em.

Cùng hình ảnh căn nhà mái lá dột nát được dựng tạm bằng những tấm gỗ mỏng là lời kêu cứu "Các cô các chú hãy giúp lấy con tôi, giúp cho con tôi sớm được làm phẫu thuật sửa tim, giúp con tôi được đến lớp cùng với các bạn" của mẹ bé Trần Ngọc Hải My, 11 tuổi, ở tổ Ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hà My được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi gần 3 tháng tuổi. Suốt 11 năm ròng rã chiến đấu với bệnh, Hà My đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật đầy đau đớn. Thế nhưng, căn bệnh quái ác vẫn không buông tha, trước mắt Hà My giờ đây là ca mổ thứ tư cùng dự trù kinh phí lên đến hơn 50 triệu đồng. Sức khỏe của My hiện nay rất yếu, em được bác sĩ chẩn đoán hẹp động mạch chủ và cần sớm được tiến hành phẫu thuật.

Bất lực trước nghịch cảnh số phận khi cô con gái nhỏ mắc căn bệnh tim bẩm sinh - tứ chứng fallot, chị Phạm Thị Liễu chia sẻ giờ đây gia đình chị đã không còn gì cả. Để có tiền cho con được làm phẫu thuật mổ tim lần thứ ba cách đây 5 năm với chi phí lên đến 138 triệu đồng, ngoài số tiền dành dụm, vợ chồng chị đã phải cầm cố hết ruộng đất với giá 50 triệu đồng và phải vay mượn họ hàng thêm 40 triệu đồng nữa mới đủ. Nợ cũ chưa trả, thu nhập lại bấp bênh, nay khoản tiền lớn như vậy gia đình chị biết lấy đâu ra.

Bố mẹ cầm cố hết ruộng đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con - Ảnh 1.
Bố mẹ cầm cố hết ruộng đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con - Ảnh 2.

Ngôi nhà mái lá mong manh được dựng tạm cùng với những tấm gỗ không chắc chắn tưởng như có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào, mỗi khi trời mưa lớn là trong nhà cũng không khác ngoài sân.

Vốn là hộ nghèo của xã, cuộc sống của gia đình chị hết sức khó khăn. Chị Liễu cũng ốm đau liên miên, mọi gánh nặng trong nhà đều đổ dồn lên một mình đôi vai chồng cùng công việc bảo vệ thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng. Mong ước có tiền sửa gian nhà mái lá dột đã được cả gia đình chị ấp ủ hơn 10 năm nay mà vẫn không thực hiện được. Ngôi nhà mái lá mong manh tưởng như có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào, mỗi khi trời mưa lớn là trong nhà cũng không khác ngoài sân.

Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Hà My luôn đạt được thành tích tốt trong học tập và được học sinh giỏi trong suốt 5 năm học. Em luôn cố gắng học thật tốt với hy vọng có thể thở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Tuy chỉ là cô bé 11 tuổi, nhưng Hà My luôn tỏ ra mạnh mẽ vì em không muốn thấy mẹ buồn, không muốn nhìn thấy những nếp nhăn tăng thêm trên khuôn mặt mẹ.

Thương con, nhưng chị Liễu cũng không biết phải làm sao, tâm sự với chúng tôi, giọng chị nghẹn lại: "Tôi thương con lắm. Tôi khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ tôi chỉ mong có tiền chữa bệnh cho con. Mỗi lần đưa con đi viện, nhìn con đau, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Mỗi lần cho con đi viện như vậy, tôi đều phải đi vay khắp nơi. Thật sự khổ lắm".

Hiện nay ra đình em Trần Ngọc Hải My đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của các nhà hảo tâm để có thể sớm cho em làm phẫu thuật sửa tim và có sức khỏe như các bạn đồng trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước