Cảm động tình mẹ con không máu mủ ruột rà

Café sáng với VTV3-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là câu chuyện cảm động về anh bán vé số cụt 2 tay Nguyễn Đức Thanh được một người đàn bà tốt bụng tên Lê Thị Cúc bán bún bò ở chợ Bàn Cờ nhận làm con nuôi.

Trong một lần phụ hồ, do sơ ý, anh Nguyễn Đức Thanh bị tai nạn lao động và mất đi hai cánh tay. Cuộc sống của chàng trai 20 tuổi lúc đó như sụp đổ hoàn toàn với bao ước mơ còn dang dở. Bị tật nguyền, không thể đi xin việc, anh Thanh đành đi bán vé số dạo ở TP.Hồ Chí Minh kiếm sống qua ngày.

Tuy nhiên, vì không có hai tay nên việc ăn uống của anh phải dựa vào người khác. Trong một lần tình cờ anh gặp người phụ nữ tốt bụng tên Lê Thị Cúc bán bún bò ở chợ Bàn Cờ, từ đó hàng ngày anh được bà chủ quán tốt bụng đút cho ăn. Họ gọi nhau là mẹ con dù không có tình thân máu mủ.

Dù bán được hay không, dù mưa hay nắng thấy anh Thanh tới bà Cúc cũng luôn mỉm cười. Ăn cơm do bà Cúc đút, anh chưa một lần tủi thân hay mặc cảm, vì cái anh cảm nhận được ở bà là tấm lòng của người mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước