Cặp lá yêu thương: Xuồng chở tri thức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/09/2017 06:57 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về gia đình em Võ Thị Mỹ Duyên ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Anh Võ Út Em (xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) vừa trở về sau 1 tháng đi biển. Dọn bùn, phạt cỏ thuê là những công việc anh làm trong thời gian đợi chuyến đi mới.

Võ Thị Mỹ Duyên (8 tuổi) là con gái của anh. 5 năm trước, phần chân của Duyên bị teo nhỏ lại sau một trận sốt bại liệt.

Cười nói là vậy nhưng đối với anh Út Em, khi việc đi biển vẫn ngày được, ngày không thì cái ăn, cái mặc vẫn là nỗi lo thường trực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước