Câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thực

Ban Thanh thiếu niên-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không có khả năng đi lại nhưng anh Trần Hữu Thiểm vẫn tìm được hạnh phúc lớn của đời mình với người phụ nữ đẹp người đẹp nết.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 2 anh em trai, anh Trần Hữu Thiểm khỏe mạnh và có một cơ thể lành lặn như bao người khác. Học hết cấp 3, anh đi làm công nhân lái máy ủi để có thêm thu nhập cho gia đình. Cuộc sống ổn định chưa kéo dài được bao lâu, tai họa bất ngờ ập đến khi anh Thiểm bước sang tuổi 23. Sau tai nạn lao động, anh Thiểm phải cắt bỏ đôi chân, trở thành người khuyết tật với những ước mơ còn dang dở. Từ đó, cuộc đời anh gắn liền với chiếc xe lăn và bốn bức tường lạnh lẽo.

Câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thực - Ảnh 1.

Bị liệt nửa người phải nằm bất động một chỗ, có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến một ai đó chịu làm vợ mình. Và điều anh càng không thể ngờ tới nữa là chính mạng xã hội đã se duyên cho anh gặp gỡ, trò chuyện với một cô gái trẻ xinh xắn ở miền Trung, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cách anh cả nghìn cây số. 

Câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thực - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng với 7 năm sống hạnh phúc bên nhau.

Sau tại nạn, anh Thiểm còn bị ảnh hưởng đến khả năng sinh lý. Tuy nhiên, bằng tình yêu chân thành, cô gái xinh xắn đó vẫn quyết tâm đến với anh Thiểm, bất chấp sự phản đối của gia đình. 

Sau 7 năm gắn bó, cặp đôi đã chứng mình cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh niềm tin về một tình yêu chân thành, về những gì họ đã lựa chọn. Hiện tại, mơ ước lớn nhất của hai vợ chồng là có thể nhận nuôi một đứa con để gia đình thêm rộn rã tiếng cười.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước