Câu chuyện về người đàn ông hoàn lương, suốt 6 năm phát cơm từ thiện

PV (Theo Cà phê sáng với VTV3)-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 14:44 GMT+7

VTV.vn - Trải qua nhiều lầm lỡ, sau khi ra tù anh Nguyễn Thanh Cường (biệt danh Cường Ba Cu) đã hoàn lương và mở quán cơm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Giàu có từ khi mới 22, 23 tuổi, anh Nguyễn Thanh Cường đã từng lầm lỡ khi có lối sống buông thả, "đốt tiền" vào những sòng bạc, vũ trường, ăn chơi quá độ và từng vào tù, ra tù nhiều lần. Điều quan trọng nhất là sau khi ra tù, anh Cường như một con người hoàn toàn khác, anh thấy ân hận vì những gì trong quá khứ nên quyết tâm muốn làm lại cuộc đời.

"Vì có tiền quá sớm nên tôi đã bị sa ngã, đi sai đường. Lúc đó tôi còn trẻ, tôi ngông cuồng, cứ nghĩ bất cứ thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền", anh Cường chia sẻ.

"Sau này tôi nhận ra mình có thể làm được điều gì đó ý nghĩa hơn thay vì việc cứ lao đầu kiếm tiền rồi sống hưởng thụ".

Suy nghĩ thay đổi, anh Cường cũng bắt tay ngay vào việc xây dựng quán cơm từ thiện Ba Cu. Quán cơm được mở ngay cạnh bệnh viện Ung bướu TP.HCM và chính tay anh là người nấu những suất cơm cho những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn.

Được giúp đỡ những người nghèo khổ, anh Cường cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước