Chàng bác sĩ thành công từ sự giúp đỡ của Trái tim cho em

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 14/10/2019 17:34 GMT+7

VTV.vn - "Sau nhiều năm phẫu thuật, hiện tại em đã hoàn toàn khỏe mạnh và có được cuộc sống như mơ ước...", Lý Chủ Bằng chia sẻ sau 9 năm được Trái tim cho em hỗ trợ mổ tim.

Trái tim cho em” là chương trình từ thiện nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện. Theo đó chương trình thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; tài trợ nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về tim mạch cho hệ thống y tế tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh dành cho trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa để giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Có những khó khăn đã trở thành hy vọng, có những giấc mơ trở thành hiện thực, có những mảnh ghép dang dở đã trở nên hoàn thiện nhờ sự giúp đỡ của Trái tim cho em. Trong suốt gần 11 năm qua, chương trình đã mang đến những phép màu kỳ tích đó cho hơn 5.000 trẻ em trên khắp cả nước.

Trong số rất nhiều những mầm non được sống dậy ấy có trường hợp của Lý Chủ Bằng, cậu bé đồng bào dân tộc Dao ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Năm 2010, Chủ Bằng đã được Trái tim cho em hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh - vá thông liên thất tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chàng bác sĩ thành công từ sự giúp đỡ của Trái tim cho em - Ảnh 1.

Lý Chủ Bằng rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Đại học.

"Sau nhiều năm phẫu thuật, hiện tại em đã hoàn toàn khỏe mạnh và có được cuộc sống như mơ ước. Nhớ lại năm ấy, em mắc bệnh tim bẩm sinh đã rất nặng và thường xuyên đau ốm, thường xuyên phải nằm viện. Lúc đó, gia đình đưa em đi khám ở nhiều nơi, các bác sĩ đều nói rằng em phải sớm phẫu thuật để tránh những dị tật tim bẩm sinh càng phát triển nặng hơn.

Vậy nhưng, khi ấy gia đình em rất khó khăn, điều kiện kinh tế không có khả năng để đưa em đi chữa bệnh. May sao khi ấy em biết đến Trái tim cho em và được chương trình hỗ trợ phẫu thuật vào năm em học lớp 10. Cảm xúc của em lúc biết tin được chương trình hỗ trợ là rất vui nhưng không thể không chút lo lắng chị ạ. Lo lắng vì sắp trải qua 1 ca phẫu thuật lớn, mà ở đó phải tiêm thuốc mê, phải mổ ngực... Thật sự em đã rất sợ", Chủ Bằng nhớ lại.

Chàng bác sĩ thành công từ sự giúp đỡ của Trái tim cho em - Ảnh 2.

Lý Chủ Bằng bước đầu thành công cùng chiếc áo blouse trắng.

Sau ca phẫu thuật tim bẩm sinh, Chủ Bằng đã hồi phục rất nhanh và có thể quay lại tiếp tục việc học ở trường. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Chủ Bằng đã thi đỗ trường Đại học Y Dược TP.HCM. Thời gian trôi qua, sau 9 năm phẫu thuật, cậu bé dân tộc Dao ngày ấy đã trở thành Dược sĩ Lâm sàng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, được theo đuổi đam mê, theo đuổi chính mình và sống có ích cho đất nước.

Những bức tranh về giấc mơ, về niềm đam mê và nghị lực sống vẫn được Trái tim cho em tiếp tục tô vẽ hàng ngày và trên hành trình ấy, chương trình rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng trong và ngoài nước để mang đến cuộc sống mới cho những bệnh nhi tim bẩm sinh. Quý vị hãy cùng Trái tim cho em viết tiếp những ước mơ!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước