Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 06:54 GMT+7

VTV.vn - Vừa lấy bằng tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, Trọng bị đau đầu nên đến bệnh viện khám mới phát hiện mình bị khối u ác tính trong não.

Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, SN: 1956 (ngụ ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) được kể như những thước phim về sự cực nhọc, tảo tần lo cho 2 đứa con của mình ăn học. Cách đây gần chục năm, người chồng của bà dứt áo ra đi để lại 2 đứa con đang ở "tuổi ăn, tuổi học". Gia đình không có đất sản xuất, bà Thu phải làm đủ mọi việc từ giúp việc nhà, nấu cơm thuê đến ai mướn gì làm nấy để có tiền lo cho 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn.

Niềm vui lớn nhất của bà là cả 2 đứa con Nguyễn Thị Tú Xuân, SN: 1989 và Nguyễn Quốc Trọng, SN: 1994 đều chăm ngoan, ham học. Tú Xuân tốt nghiệp trung cấp dược còn Quốc Trọng vừa tốt nghiệp ngành sửa chữa ô tô (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, TP Hồ Chí Minh).

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 1.

Căn nhà lụp xụp của mấy mẹ con đang trú ngụ

Những tưởng tháng ngày cơ cực đã qua, bà Thu sẽ vui vầy bên con cái thành đạt, nên người thì tai họa lại bất ngờ ập xuống chỉ ít ngày khi Trọng lãnh bằng tốt nghiệp.

Trọng kể lại: "Sau khi lấy bằng tốt nghiệp, em vẫn chưa về quê mà ở lại TP Hồ Chí Minh làm thuê theo dạng công nhật để kiếm sống và tìm việc làm theo chuyên môn mình đã học. Tháng 8/2016, trong lúc làm thuê em bị đau đầu nên được đưa vào bệnh viện khám, làm các xét nghiệp thì các bác sĩ thông báo em bị khối u ác tính trong não".

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 2.

Trọng đang nằm dưỡng bệnh để chuẩn bị tới đợt vô hóa chất

Từ ngày Trọng bị bệnh ung thư, bà Thu phải chạy đi vay mượn khắp nơi để mong cứu con. Số tiền điều trị, vô hóa chất tốn hàng trăm triệu đồng trong khi công việc giúp việc nhà, nấu cơm thuê của bà Thu chỉ 2,6 triệu đồng/tháng nên không đủ lo.

Bà Thu nói trong nước mắt: "Nhiều năm liền làm lụng chỉ đủ lo cho 2 đứa con ăn học nên khi Trọng phát bệnh trong nhà không có tiền phải chạy vay mượn bà con, hàng xóm rồi cả vay nóng bên ngoài. Sau gần 1 năm điều trị giờ nợ mấy chục triệu đồng, trong đó tiền vay đóng lãi khoảng 3 triệu đồng/tháng không có tiền trả nên cứ chồng chất lên liên tục. Sắp tới đợt vô hóa chất tiếp theo mà giờ không còn chỗ nào để mượn nên không biết phải làm sao".

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 3.

Căn nhà rách nát nên phải dùng thau nhựa hứng nước mưa dột

Theo bà Thu, sau khi tốt nghiệp ra trường, đứa con gái lớn không tìm được việc làm đúng chuyên ngành nên đành xin vào làm công nhân may để kiếm chút tiền để tự trang trải cuộc sống. Từ ngày Trọng mắc bệnh hiểm nghèo, người chị cũng ráng dành dụm để cùng mẹ lo cho em. Thế nhưng số tiền làm công nhân kiếm được cũng rất ít ỏi so với chi phí vô hóa chất ở bệnh viện rất lớn.

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 4.

Giấy xác nhận điều trị bệnh của Trọng

Hôm chúng tôi cùng đoàn chính quyền địa phương, các ngành đến thăm gia đình, gặp ngay cơn mưa đầu mùa, bà Thu phải đem nhiều thau nhựa để khắp nơi vì căn nhà rách nát đã dột lỗ chỗ. Bà Võ Thị Thuyền, Trưởng ban nhân dân ấp Bình Huề 1 cho biết: "Gia đình bà Thu thuộc diện hộ nghèo nhưng rất chí thú làm ăn để lo cho 2 đứa con ăn học thành tài. Căn nhà hiện đã rách nát, địa phương đã làm hồ sơ gửi về trên để xét duyệt cất cho gia đình căn nhà tình thương".

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 5.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình bà Thu

Trong căn nhà rách nát ấy, Trọng đang nằm dưỡng bệnh để chuẩn bị tới đợt đến bệnh viện vô hóa chất. Nói về ước mơ, Trọng nhìn xa xăm: "Hồi đi học em thích máy móc nên mới đăng ký học ngành sửa chữa ô tô với hy vọng sau khi ra trường sẽ kiếm việc làm lo cho mẹ già. Nào ngờ mới ra trường đã phát bệnh hiểm nghèo, trở thành gánh nặng cho gia đình. Hiện tại em chỉ vô được 5 toa, sắp tới đợt vô hóa chất nữa nhưng nhà chẳng còn đồng nào không biết có vay mượn được tiền để lên bệnh viện hay không".

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 6.

Người mẹ nghèo chạy vay khắp nơi cũng không đủ tiền cứu đứa con tội nghiệp

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Hòa Lộc cho biết: "Sau khi phát hiện hoàn cảnh gia đình bà Thu có đứa con mắc bệnh nan y, nhà lại quá nghèo không có tiền điều trị, các cấp hội đã vận động để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, số tiền vận động có hạn trong khi chi phó điều trị rất lớn nên rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng để giúp cháu trọng vượt qua bệnh tật, trở thành người có ích cho xã hội".

Chàng thanh niên tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư não - Ảnh 7.

Vừa mới ra trường, Trọng đã tan vỡ ước mơ vì bệnh ung thư quái ác

Sắp tới đợt vô hóa chất, bà Thu không thể vay mượn ở đâu ra 15 triệu đồng để đưa con lên bệnh viện. Căn nhà 2 mẹ con đang ở thì dột nát, chẳng có thứ gì đáng giá để bán. Người mẹ suốt nhiều năm liền kiên trì làm thuê bất cứ việc gì kiếm ra tiền giờ như bị quật ngã bởi bệnh hiểm nghèo của đứa con. Mỗi ngày, bà vẫn cố gắng hết sức để đi làm thuê rồi cầu cứu khắp nơi mong tìm chút hy vọng nhỏ nhoi cứu lấy đứa con tội nghiệp của mình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước