Cô bé 12 tuổi dân tộc Nùng làm chỗ dựa cho cả nhà

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 21/12/2017 10:33 GMT+7

VTV.vn - Sau giờ học, để "kiếm cơm, kiếm canh" Hiền đi làm cỏ, hái chè, chăn trâu thuê hoặc làm bất cứ việc gì nếu có người thuê mướn.

Đó là hoàn cảnh của cô bé dân tộc Nùng xinh xắn Nguyễn Thị Hiền (12 tuổi), quê ở xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Gia đình em là diện hộ nghèo nhất của xã Liên Minh, một xã nghèo của tỉnh Thái Nguyên.

Bố mất sớm, mẹ lại bị bệnh về thần kinh không được như người bình thường, Hiền và anh trai - Nguyễn Văn May (15 tuổi), phải nương tựa vào nhau để sống. Ngoài những khoản trợ cấp ít ỏi theo chế độ bảo trợ xã hội, suốt mấy năm qua, hằng ngày sau giờ học hai anh em phải đi làm cỏ, hái chè, chăn trâu thuê hoặc làm bất cứ việc gì nếu có người thuê mướn để "kiếm cơm, kiếm canh" như cách Hiền nói. Mới 12 tuổi mà em đã như người lao động chính trong nhà.

Cô bé 12 tuổi dân tộc Nùng làm chỗ dựa cho cả nhà - Ảnh 1.

"Có hôm người ta thuê làm ruộng, hái chè 1 buổi được khoảng 20.000 - 30.000 đồng, nhưng không phải hôm nào em cũng có việc để làm" - May tâm sự.

Bước vào căn nhà gỗ dột nát, chúng tôi không khỏi xót thương trước tình cảnh của gia đình em và tự hỏi làm sao hai anh em có thể sống trong căn nhà không có nổi cái cửa giữa đồi vắng hiu quạnh như vậy. Căn nhà em thậm chí còn không có cửa, bởi lẽ trong nhà em không có bất kì đồ vật nào có giá trị ngoài chiếc giường đã gãy một chân phải chèn gạch chống. Mà căn nhà này cũng là do làng xóm thương cho gia cảnh nhà em mà dựng tạm để cả nhà có chỗ chui ra chui vào. Những ngày gió rét, mưa giông hai anh em chỉ biết ôm nhau cho có hơi ấm.

Cô bé 12 tuổi dân tộc Nùng làm chỗ dựa cho cả nhà - Ảnh 2.

Cô bé 12 tuổi dân tộc Nùng làm chỗ dựa cho cả nhà - Ảnh 3.

Cô bé 12 tuổi dân tộc Nùng làm chỗ dựa cho cả nhà - Ảnh 4.

Bác ruột em chia sẻ: "Nhìn hai anh em nó như thế tôi cũng thương lắm, nhưng do hoàn cảnh cũng nghèo quá, cũng chỉ đỡ đần chúng nó được phần nào thôi. Ngày bố nó mất, tôi cũng phải vay chỗ nọ chỗ kia mới có tiền lo tang. Còn mẹ nó bây giờ đầu óc không bình thường, cứ đi lung tung suốt, làng xóm cho gạo mấy mẹ con ăn, mẹ nó còn mang đổ hết xuống suối".

Tuy khó khăn như thế, nhưng hai em vẫn cố gắng để vượt lên hoàn cảnh. Anh em Hiền và May rất chăm chỉ học tập, lao động để ổn định cuộc sống. Trao đổi với giáo viên hiệu trưởng của em Hiền, cô Lương Hằng cho biết: "Trong trường, hoàn cảnh của em Hiền là diện khó khăn nhất, nhưng em được các cô khen ngoan và chăm chỉ lắm. Năm vừa rồi, Hiền cũng đạt được danh hiệu Học sinh Tiên tiến".

Biết đến hoàn cảnh của Hiền, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cũng cùng tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đến thăm hỏi và hỗ trợ em 10 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng hy vọng đó sẽ là động lực cho em vượt lên hoàn cảnh và san sẻ phần nào nỗi lo của các em.

Quý vị hãy chung tay cùng Quỹ Tấm lòng Việt giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh của em Hiền, mọi sự giúp đỡ dù lớn, dù nhỏ cũng đều đáng quý.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Quỹ tấm lòng Việt trao tặng học bổng cho các em học sinh ở Thanh Hóa Quỹ tấm lòng Việt trao tặng học bổng cho các em học sinh ở Thanh Hóa Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ Trường mầm non Lam Điền 20 triệu đồng để cải thiện cơ sở vật chất Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ Trường mầm non Lam Điền 20 triệu đồng để cải thiện cơ sở vật chất Quỹ Tấm lòng Việt tặng quà cho người nghèo Cà Mau Quỹ Tấm lòng Việt tặng quà cho người nghèo Cà Mau

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước