Cô bé đồng nát nuôi ước mơ trở thành phiên dịch viên

VTV6-Thứ ba, ngày 20/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Để có tiền đi học Đại học và theo đuổi ước mơ trở thành phiên dịch viên, Nguyễn Thị Cúc và mẹ đã lên Hà Nội vừa học vừa làm nghề đồng nát, thu mua sắt vụn.

Nguyễn Thị Cúc (1995) sinh ra trong một gia đình nghèo, có tới 6 anh chị em, ở Thanh Hóa. Bốn người chị của Cúc đều bỏ dở việc học từ rất sớm để đi làm phụ giúp gia đình, nuôi Cúc và em trai út đi học. 

Cô bé đồng nát nuôi ước mơ trở thành phiên dịch viên - Ảnh 1.

Mọi xáo trộn trong gia đình xảy ra khi Cúc nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học và quyết tâm lên Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình. Nếu như bạn bè cùng trang lứa được gia đình chia vui trước tin mừng ấy thì Cúc lại lo lắng vị hoàn cảnh gia đình nghèo, nhiều bạn bè, hàng xóm khuyên em nên từ bỏ Đại học để ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Thậm chí có những lời ác ý cho rằng Cúc theo đuổi ước mơ của bản thân là ích kỷ, là bất hiếu và không thương bố mẹ. 

Cô bé đồng nát nuôi ước mơ trở thành phiên dịch viên - Ảnh 2.

Đứng giữa vô vàn áp lực từ những lời đàm tiếu, chê trách của mọi người rồi đến gánh nặng tiền học và sinh hoạt phí, Cúc vẫn quyết tâm theo học Đại học Công nghiệp Hà Nội. Người mẹ chưa từng đi đâu xa vì sức khỏe yếu nay cũng dứt áo lên thành phố để làm lụng, nuôi 2 chị em Cúc ăn học. 

Cô bé đồng nát nuôi ước mơ trở thành phiên dịch viên - Ảnh 3.

Ít ai biết được rằng, ngoài giờ lên lớp, Cúc vẫn cùng mẹ rong ruổi khắp các đường phố Hà Nội trên chiếc xe đồng nát, đi thu mua sắt vụn để có tiền theo đuổi ước mơ trở thành phiên dịch viên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước