Cụ ông “ăn xin” miệt mài làm từ thiện

Tuấn Mạnh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 10:13 GMT+7

Suốt 42 năm, ông Thái Văn Thành, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, ngày ngày đến gõ cửa từng nhà, xin đồ quyên góp cho người nghèo.

Ngày nào, ông lão 86 tuổi cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm. Cuốn sổ “Nhật ký tấm lòng vàng” luôn được ông mang bên mình. Đến từng ngõ xóm, gõ cửa từng nhà, ông ngỏ lời xin mọi người những đồ vật cũ như: quần áo, sách vở…

Những gì quyên góp được, ông Thành đều cẩn thận ghi chép. Ông không giữ lấy dù chỉ là một chút cho mình. Tất cả đều được ông gói ghém mang đến Hội Chữ thập đỏ, Quỹ Vì người nghèo.

Dù tuổi đã cao, ông lão tự nhận mình là người “ăn xin” này vẫn miệt mài cống hiến cho công việc thiện nguyện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước