Cuộc sống tạm bợ của gia đình bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 15/01/2018 17:35 GMT+7

Bé Đăng Quang Bảo và mẹ

VTV.vn - Những lo toan về cuộc sống, những đau đớn do bệnh tật đã che lấp đi nụ cười các thành viên trong gia đình nghèo của bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đó là hoàn cảnh gia đình em Đặng Quang Bảo (12 tuổi), ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảo được phát hiện bị tim bẩm sinh - thông liên thất năm 2015. Bảo thường xuyên phải nghỉ học do sức khỏe kém, mỗi khi hoạt động mạnh em đều bị khó thở và mệt mỏi, ho liên tục. Bác sỹ nói Bảo cần phẫu thuật sớm, nhưng do gia đình quá khó khăn, bố mẹ không thể chi trả khoản chi phí 20 triệu đồng phẫu thuật tim cho em.

Cuộc sống tạm bợ của gia đình bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Căn nhà thiếu kiên cố và không có đồ đạc gì đáng giá của gia đình Bảo

Gia đình Bảo thuộc diện hộ nghèo của xã Phú Dương. Cả nhà em, sáu người sống trong một căn nhà chật hẹp, thiếu kiên cố và không có đồ đạc nào có giá trị. Anh Đặng Văn Toản, bố em tuy đã 51 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn đi làm phụ hồ để có tiền lo cho cả nhà, lo tiền ăn học cho các con.

Nhà Bảo đông người là thế, nhưng hầu hết toàn người đau ốm, không có sức lao động. Bà nội của Bảo đã ngoài 80, lại mắc bệnh hen cùng căn bệnh lẫn của người già, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày còn cần phải có người giúp. Mẹ của em Bảo mặc dù mới gần 50 tuổi, nhưng đã mang hai căn bệnh đau gai cột sống. Hai anh lớn của do gia đình khó khăn đều bỏ học và hiện đang đi học nghề.

Cuộc sống tạm bợ của gia đình bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Khó khăn, chồng chéo lên khó khăn khi anh thứ hai của Bảo - bé Đặng Quang Toán, do dị ứng viêm xoang dẫn đến bị điếc khi lên lớp 7. Không thích nghi được với bệnh của mình, bé Toán dần xuất hiện các triệu chứng trầm cảm không muốn giao tiếp với mọi người.

Cuộc sống tạm bợ của gia đình bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 3.

Chị Phan Thị Quê - mẹ em chia sẻ: "Hiện tại gia đình tôi chỉ có một mình anh là lao động chính. Mọi việc với gia đình tôi bây giờ quá khó khăn, tiền chồng tôi kiếm được cũng không đủ lo cuộc sống hàng ngày. Tôi chỉ mong cháu Bảo nhà tôi sớm được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ, giúp cháu sớm được khỏe mạnh, có thể đi học đên trường cùng các bạn. Cháu ước mơ học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cho mọi người.

Cháu Toán nhà tôi bây giờ cũng không hy vọng gì được. Phận làm mẹ mà tôi không lo được cho các con tôi buồn lắm" - chị vừa nói, vừa khóc nghẹn lại.

Chúng tôi, những người làm chương trình hy vọng các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ, san sẻ phần nào những thiệt thòi, không may mắn của gia đình em, giúp em sớm có một trái tim khỏe mạnh như bao bạn khác.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Nỗi lòng chàng sinh viên nghèo chỉ có bà là người thân duy nhất Nỗi lòng chàng sinh viên nghèo chỉ có bà là người thân duy nhất Người cha còm cõi một đời lo cho con Người cha còm cõi một đời lo cho con Nỗi đau sau cơn bão số 10 của người chồng có vợ bị u não Nỗi đau sau cơn bão số 10 của người chồng có vợ bị u não

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước