Đời góa bụa đầy nước mắt của người phụ nữ làng chài

Biển đảo quê hương-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày chồng mất vì đi biển, chị Lê Thị Lương phải nuốt nước mắt vào trong, tần tảo sớm hôm bằng nghề vá lưới thuê để nuôi sống cả gia đình.

Chồng mất từ một lần đi biển cuối năm, chị Lê Thị Lương sống tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ trước tới giờ, cuộc sống gia đình chị phụ thuộc vào nghề đánh bắt cá của chồng, nhưng từ ngày chồng mất, chị buộc phải đi vá lưới thuê cho các gia đình trong xóm. Với thu nhập ít ỏi, chị không thể chăm lo đủ cho cuộc sống của hai con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nén nỗi đau vào trong, chị Lương phải gửi một đứa vào làng trẻ SOS tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài hoàn cảnh của chị Lương, tại xã Hoằng Trường còn hàng chục phụ nữ đang phải chịu số phận tương tự. Có nhiều chị sau khi chồng mất, nhà đông con, không đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, đã phải gửi các con vào làng trẻ SOS, một mình sống lay lắt qua ngày...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước