Giúp đỡ bé trai mồ côi chậm phát triển

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 29/05/2018 14:40 GMT+7

Mẹ em Hiếu vừa qua đời do căn bệnh ung thư gan

VTV.vn - Không được thông mình như bạn bè cùng tuổi, hoàn cảnh của em Phan Đức Hiếu 9 tuổi ở Nghệ An vô cùng éo le khi không em có bố, mẹ em vừa qua đời do bệnh hiểm nghèo,

Không thể kể hết được nỗi đau, mất mát mà gia đình em Phan Đức Hiếu lớp 4B, trường PTCS Hồ Tùng Mậu, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang trải qua trước sự mất mát đau thương. Không có bố, người mẹ của em vừa qua đời bởi căn bệnh ung thư gan quái ác.

Nhà có 2 mẹ con, tưởng là chỗ dựa cho nhau nhưng ai ngờ mẹ Hiếu lại bỏ em đi trong cơn bạo bệnh. Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của em là ông bà ngoại đã hơn 70 tuổi. Ở cái tuổi đáng lẽ ông bà đã được an nhàn tuổi già bên con, bên cháu, giờ đây lại tiếp tục gánh vác nuôi một đứa cháu còn nhỏ dại.

Vốn không được thông minh, nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa, lại thêm không còn mẹ ở bên, Hiếu như mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mỗi lần nhớ mẹ, Hiếu chỉ biết mang những bức ảnh của mẹ ra ngắm.

Giúp đỡ bé trai mồ côi chậm phát triển - Ảnh 1.
Hiếu cùng ông bà ngoại xem lại ảnh của mẹ em

Ông Phan Hiệu Tiếp, ông ngoại của Hiếu tâm sự: "Hoàn cảnh gia đình của mẹ cháu là không có chồng, chỉ mong có đứa con để nương tựa lúc về già. Nhưng nếu có một đứa con mà khôn ngoan thì cũng đỡ nhưng mà Hiếu lại không được bình thường, giờ lại mất mẹ nên tôi càng thương nó hơn".

Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của Hiếu, Quỹ tấm lòng Việt - Đài THVN với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, công ty Long Hải đã trao tặng em một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm động viên, giúp cho con đường đến trường của Hiếu bớt khó khăn và nhọc nhằn vì thiếu sự chăm sóc của mẹ, của bố.

Giúp đỡ bé trai mồ côi chậm phát triển - Ảnh 2.

Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt đến thăm gia đình em Hiếu

Bên cạnh đó, hiện chính quyền địa phương cũng đã làm thủ tục cho Hiếu được hưởng chế độ trẻ mồ côi và vận động xã hội hóa hỗ trợ thêm cho em kinh phí vào các cái ngày lễ, tết. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, thầy cô giáo trên trường luôn chia sẻ, động viên tinh thần Hiếu. Hiếu luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, giúp đỡ trong cuộc sống và trong học tập.

Giúp đỡ bé trai mồ côi chậm phát triển - Ảnh 3.

Nhiều hôm Hiếu được nhà trường cử cô giáo đến tận nhà kèm cặp để em có thể theo kịpchương trình học với các bạn.

Chị Phan Thị Thanh Hường, giáo viên lớp 4B cho biết: "Nhà trường xếp em vào học sinh hòa nhập, chậm phát triển về trí tuệ để khi phân loại học sinh, bài kiểm tra sẽ có cái phân chia. Đối với học sinh bình thường, mức độ biểu điểm, đáp áp bài khác còn em Hiếu sẽ ở mức độ khác. Nhờ vậy, em có thể theo được với lớp học của học sinh hòa nhập".

Vượt qua khó khăn, Hiếu vẫn đến lớp đều đặn, luôn chăm chỉ học tập. Hi vọng khi lớn lên, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời em.

Sẻ chia tấm lòng đến học sinh nghèo tỉnh Nam Định Sẻ chia tấm lòng đến học sinh nghèo tỉnh Nam Định Ám ảnh ánh mắt bé 3 tuổi bị viêm não Ám ảnh ánh mắt bé 3 tuổi bị viêm não Bữa ăn chan đầy nước mắt của bé thơ trong cảnh bố mẹ mang trọng bệnh Bữa ăn chan đầy nước mắt của bé thơ trong cảnh bố mẹ mang trọng bệnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước