Hai học trò nghèo bươn chải kiếm sống nuôi gia đình

Cùng em đến trường-Thứ tư, ngày 09/09/2015 07:31 GMT+7

VTV.vn - Cũng đến trường như bao bạn cùng lớp, nhưng mỗi khi hết tiết học, hai cậu học trò nghèo trường THCS Minh Tiến (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) lại có công việc khác cho mình.

Nói đến Phạm Ngọc Duy, không ai không biết đến một cậu học trò nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ lại không được nhanh nhẹn như người khác nên Duy đã phải gánh vác mọi việc trong gia đình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhà nghèo, phải làm việc vất vả nhưng không vì thế mà Duy chểnh mảng việc học hành. Những bằng khen được gắn tạm bợ trên tường chính là sự động viên quý giá mà em dành cho mẹ.

Cùng chung như hoàn cảnh của Phạm Ngọc Duy, cuộc sống của Hoàng Văn Bảo luôn bị cái nghèo, khổ vây quanh. 14 tuổi, ở cái tuổi ăn, tuổi lớn nhưng Bảo vẫn mang hình dáng bé nhỏ như cậu học sinh cấp 1.

Bố mất sớm, 3 mẹ con sống trong khó khăn. Việc phải thay cha cùng mẹ gánh vác công việc gia đình từ nhỏ đã khiến Bảo gầy gò.

Hàng ngày, dù trời nắng hay mưa, mỗi khi đi học về, Bảo lại lên rừng chặt nứa giúp mẹ đan phên đến tối mịt mới về.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước