Hoàn cảnh éo le của người lính Trường Sa có con mắc bệnh tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 28/02/2019 18:05 GMT+7

Bé Phạm Tú Linh nhận được chỉ định phẫu thuật gấp từ các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

VTV.vn - “Giá như tôi có thể chịu đựng đau đớn thay người thân” - Đó là lời chia sẻ từ đồng chí Trung úy CN Phạm Văn Cường Tiểu đoàn 884, Lữ đoàn 131 Hải quân.

Trung úy Phạm Văn Cường công tác tại Tiểu đoàn 884, Lữ đoàn 131 Hải quân - một người chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lập gia đình muộn, năm 2017 anh Cường cùng gia đình chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng Phạm Tú Linh. Niềm vui chưa tày gang, được 3 tháng tuổi, Tú Linh bị ho sốt, gia đình đưa đi khám thì phát hiện con bị tim bẩm sinh - thông lên nhĩ. Sau đó 1 tháng, anh Cường nhận ngay nhiệm vụ ra đảo công tác.

Hoàn cảnh éo le của người lính Trường Sa có con mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Bé Phạm Tú Linh nhận được chỉ định phẫu thuật gấp từ các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bên cạnh đó, bố đẻ anh Cường là ông Phạm Văn Thủy (sinh năm 1954) bị tắc nghẽn động mạch phổi, hiện đang điều trị tại nhà. Mẹ đẻ là bà Bùi Thị Nhuần (sinh năm 1960) bị liệt do tai biến từ năm 2013. Vợ anh Cường hiện tại chưa có việc làm vì phải ở nhà chăm sóc con và bố mẹ chồng. Cả gia đình 3 người bệnh chỉ trông vào đồng lương người lính của anh gửi về. Khó khăn cứ ngày càng chồng chất, đè trĩu lên đôi vai người lính đảo.

Hoàn cảnh éo le của người lính Trường Sa có con mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Tú Linh thường xuyên phải chịu những đau đớn, dày vò do bệnh tật mang lại khiến làn da của em tái xanh và môi tím tái.

Trao đổi với phóng viên của Quỹ Tấm lòng Việt, anh Cường chia sẻ: "Con ốm, ở nhà lại vắng đi hình bóng của người chồng, người cha, nhiều lúc vợ tôi cũng buồn tủi lắm. Nhưng vợ tôi luôn tự hào mình là vợ của người lính. Những lúc như vậy tôi thấy thương vợ, thương con lắm nhưng cũng chỉ biết động viên vợ thôi. Giá như tôi có thể chịu đựng đau đớn thay người thân!”.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng từ năm 2003 đến nay, Trung úy Phạm Văn Cường vẫn nhận nhiệm vụ ở các đảo Trường Sa, Nam Yết, An Bang, Tốc Tan, Sơn Ca, Đá Tây A và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàn cảnh éo le của người lính Trường Sa có con mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 3.

Mặc du bố thương xuyên đi công tác xa nhà, nhưng Tú Linh vẫn rất yêu thương và theo bố.

Anh hiện đang công tác tại đảo Đá Tây A (Quần đảo Trường Sa) nhưng vì gia đình neo người nên phải xin nghỉ phép để đưa con gái Phạm Tú Linh đi chữa bệnh. Hiện nay anh đang xin nghỉ phép để đưa con gái về Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiện nay, gia đình đồng chí Trung úy Phạm Văn Cường đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, giúp cho Tú Linh sớm được phẫu thuật tim, được khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác để anh có thể yên tâm cầm chắc tay súng, bảo vệ biển đảo quê hương.

Mọi liên hệ và ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Phạm Văn Cường theo:

- Số điện thoại 0975817207

- Stk 2530103658008 - NH Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Nam Hải Phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước