"Không có tiền, tôi sợ rằng con mình sẽ không qua khỏi..."

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 06:09 GMT+7

VTV.vn - Đó là những lời tâm sự chua chát của chị Lò Thị Tưởng khi biết bệnh tim bẩm sinh của con trai mình đã chuyển biến xầu và cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Bé Lò Thị Thanh Lam, 2 tuổi, ở Thuận Châu, Sơn La phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ lúc 1 tuổi trong một lần viêm phổi nặng đi cấp cứu. Nhưng do nghèo khó lại là người dân tộc ở huyện cách xa thành phố nên gia đình bé gần như chỉ biết nén đau thương, từ bỏ việc chạy chữa để chăm sóc con tại nhà.

Còi cọc, kém ăn, thể chất yếu, chậm phát triển là tất cả những gì bệnh tim bẩm sinh gây ra cho Thanh Lam. Những cơn đau, tức ngực, khó thở Thanh Lam phải trải qua mỗi ngày là quá sức so với vóc dáng nhỏ bé của em.

Không có tiền, tôi sợ rằng con mình sẽ không qua khỏi... - Ảnh 1.

Thương con nhưng chị Lò Thị Tưởng chả thể làm gì khác. Con nhỏ, lại đau ốm liên miên, chị Tưởng chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con, trông nom nhà cửa để chồng phần nào yên tâm làm công việc nương rẫy. Số tiền chồng chị Tưởng kiếm được không đủ cho cả gia đình 4 người ăn qua bữa chứ chưa nói đến việc chữa bệnh cho con.

Trong lần khám sàng lọc của Trái tim cho em tại Sơn La cuối tháng 9 vừa qua, Thanh Lam được các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Tim Hà Nội chỉ định phẫu thuật gấp để tránh những dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm đến sự phát triển và tính mạng của bé. Ca phẫu thuật được dự trù lên tới 63 triệu đồng đã khiến cho gia đình chị Tưởng vô cùng hoang mang và lo lắng.

Không có tiền, tôi sợ rằng con mình sẽ không qua khỏi... - Ảnh 2.

"Điều tôi lo lắng nhất lúc này là con tôi không được chữa trị, không qua khỏi được. Gia đình tôi bây giờ chỉ có cách vay nợ nhưng cũng không thể đủ với khoản tiền lớn như vậy. Thật sự gia đình tôi không biết lấy đâu tiền phẫu thuật cho con nữa", chị Tưởng chia sẻ.

Giờ đây, Thanh Lam đang rất cần sự chung tay của cộng đồng giúp cho bé có được cơ hội phẫu thuật, được sống, được khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Quý vị hãy đồng hành cùng Trái tim cho em mang đến cơ hội chữa lành trái tim cho các bạn nhỏ.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

* Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước