Không tiền chữa trị, cô học trò bị chấn thương sọ não về nhà chờ chết

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 02/03/2015 07:07 GMT+7

Dù đang bị chấn thương sọ não đến bất tỉnh nhưng do không tiền chữa trị nên Đinh Hương phải nằm nhà

(VTV.vn) - Mặc dù bị chấn thương sọ não nặng nhưng do không có tiền để tiếp tục chữa trị nên cha mẹ đã đưa Đinh Hương về nhà trong tình trạng cô bé vẫn còn bất tỉnh...

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cô học trò người Bahnar Đinh Hương (SN 1999, đang học lớp 8, trường THCS Quang Trung, xã Đăk Yă, Mang Yang, Gia Lai). Mẹ Đinh Hương là chị Lê Thị Hòa (33 tuổi, hộ khẩu tại thôn Suối Phèn, Đăk Yă, Mang Yang; hiện đang tạm trú tại làng A Lao, xã Lơ Pang, Mang Yang) kể, Hương vốn bị bệnh xương thủy tinh do di truyền từ mẹ sang nên cơ thể rất yếu ớt.

Sáng ngày 29/1/2015, bố Hương là anh Đinh Yung (SN 1978) chở Hương đi học, khi vừa ra khỏi nhà một đoạn thì xe máy anh Yung tông phải con chó chạy ngang qua đường khiến hai bố con bị ngã. Do cơ thể bị bệnh xương thủy tinh rất yếu ớt, nên sau va chạm, dù xe chỉ bị đổ xuống đường đất nhưng Hương vẫn bị gãy hai chân và chấn thương sọ não; còn anh Yung may mắn thoát nạn.

Cùng ngày, Hương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Theo chị Hòa, sau khi nhập viện, các y bác sĩ thông báo cho gia đình chị nộp 45 triệu đồng để phẫu thuật cho con gái nhưng do không có tiền nên vợ chồng chị Hương đành im lặng. Sau 10 ngày nằm viện, do không còn tiền nộp cho bệnh viện, việc chăm sóc cho Hương cũng vất vả vì chị Hòa cũng bị xương thủy tinh, cơ thể khá yếu, tất cả mọi việc đều do anh Yung lo liệu nên họ đành nuốt nước mắt xin cho con về nhà trong tình trạng cô bé vẫn bất tỉnh, vết thương ở chân vẫn còn đóng nẹp.

Chị Hòa chua xót kể, cha mẹ chị sinh được 12 người con nhưng đã mất 7 người. Gần 20 năm trước, sau khi các con lớn lập gia đình, mẹ chị Hòa dắt chị vào làng A Lao buôn bán kiếm sống. Một gia đình đã cho mẹ con chị mượn khu chuồng bò bỏ hoang để dựng nhà ở. Năm 1999, chị và anh Yung vốn là thanh niên trong làng đã thương nhau và nên duyên vợ chồng.

Sau đó, vợ chồng chị sinh được cháu Đinh Hương. Từ khi Hương ra đời, biết Hương bị bệnh giống chị nên hai vợ chồng chị Hòa không dám đẻ nữa. Từ ngày lấy nhau, cuộc sống của cả gia đình đều dồn lên vai anh Yung. Anh Yung là người Bahnar, cha mẹ mất sớm nên cuộc sống anh vất vả từ nhỏ, bị hạn chế về việc học văn hóa, đất đai lại ít nên việc mưu sinh của anh rất cực khổ.

Một mình phải lo kinh tế cho cả gia đình, trong khi con gái rất thích đi học, dù nhà cách trường gần 10km, đường lại khó đi nhưng vì thương con nên hàng ngày anh Yung phải bỏ ra một buổi để đưa đón con đi học. Buổi còn lại, anh đi làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Kiếm tiền vất vả, vợ con lại liên tục đau ốm, bản thân chị Hòa đã bị gãy xương 38 lần, còn Hương gãy xương 17 lần khiến anh Yung quanh năm hết lo cho vợ đau lại lo cho con. Làm thuê được đồng nào anh cũng chỉ đủ mua thuốc cho vợ con, vì vậy, khi Hương bị thương nặng gia đình anh không còn tiền để chữa trị. Trong khi bảo hiểm hộ nghèo gia đình anh đã bị cắt từ năm 2015 này.

Bà Hồ Thị Lùng (75 tuổi), mẹ chị Hòa cho biết, trước khi Hương bị tai nạn một tuần thì con trai bà chết vì bệnh tim. Trước khi con chết, một mình bà phải thức đêm chăm sóc con đau bệnh cả tháng, nỗi đau chưa kịp lắng xuống thì cháu Hương bị tai nạn bất tỉnh khiến bà gục ngã. “Người tôi lúc đó như chết lịm, không còn sức lực gì chỉ biết nằm một chỗ khóc. Tôi không đủ sức để chăm cháu nữa vì hơn một tháng trời chăm con đau bệnh nằm một chỗ. Một mình thằng Yung phải lo cho vợ và con trong khi tiền không có nên mới phải đưa cháu Hương về, thật xót xa”, bà Lùng khóc nói.

Chị Hòa cho biết, căn nhà vợ chồng chị đang ở là do mượn đất người ta ở, vợ chồng chị chỉ có 5 sào đất rẫy rất xấu bán cũng chẳng ai mua vì đây là xã nghèo, đường đi lại khó khăn. Nên dù rất muốn chữa bệnh cho con nhưng vợ chồng chị cũng chỉ biết nhìn con trong đau đớn.

Chị Trần Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm của Hương năm lớp 6 (trường THCS Quang Trung) cho biết, dù đau bệnh, nhà lại xa nhưng Hương rất có nghị lực và là học sinh tiên tiến của lớp. Còn anh Yung là người cha rất tuyệt vời, hoàn cảnh gia đình nghèo, đường xá khó khăn nhưng dù mưa hay nắng anh cũng bỏ ra nửa ngày để đưa đón con mình đi học.

Trao đổi với PV - ông Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch xã Đăk Yă cho biết - gia đình bà Lùng khó khăn, năm ngoái xã đã hỗ trợ một con bò cho gia đình bà. Gia đình bà hộ khẩu ở Đăk Yă nhưng lại sống ở xã Lơ Pang gần 20 năm nay. Còn gia đình anh Yung chưa có hộ khẩu riêng, trước đây anh Yung không có hộ khẩu ở xã Đăk Yă mà anh mới nhập gần đây. Vì gia đình anh Yung chưa có hộ khẩu riêng, đang sống chung với nhà bà Lùng và gia đình người con khác của bà Lùng nên xét về tiêu chí thì không đủ điều kiện về hộ nghèo.

Gia đình anh Yung là gia đình khó khăn, bản thân anh là người dân tộc thiểu số, vợ và con đều bị bệnh. Hiện, xã đang vận động xây nhà cho gia đình anh Yung với số tiền 45 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước