Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 10/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mẹ chết, cậu bé Nam mới hơn 1 tháng tuổi cả ngày khóc vật vã vì thèm sữa.

Câu chuyện về em Ngô Thị Thu bị sét đánh chết khi đang nằm ôm con ngủ những ngày qua làm rúng động cả một vùng quê nghèo thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng, anh Nguyễn Văn Sơn – Trưởng thôn kể lại: "Hôm đó đúng là ngày giỗ Tổ 10/3 âm lịch, trời mưa to và sấm sét dữ lắm. Vào khoảng tầm hơn 7h sáng, một tiếng sét đánh vào chiếc cây to ở ngay cạnh cửa sổ chỗ giường nằm ngủ của vợ chồng em Thu. Liền sau đó chúng tôi thấy mẹ chồng em Thu là cô Ly hoảng loạn hét lên thì dân trong làng đổ đến, chứng kiến cảnh Thu đã mất, chồng và con may mắn thoát chết nhưng cũng phải nhờ cán bộ y tế can thiệp".

Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 1.

Mẹ bị sét đánh chết, cậu bé Nam khóc liên tục tìm ti mẹ.


Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 2.

Thu bị sét đánh chết khi đang nằm ôm con ngủ.

Sự việc ập đến bất ngờ khiến cho ngôi nhà của cô Ly nhiều chỗ tường bị bay đi cả mảng, nền nhà bị cào xới tung tóe và toàn bộ đường điện bị cháy đen. Vẫn còn cảm giác hoảng sợ, tay ôm cháu, cô Ly nức nở: "Con bé nó chết thật rồi chị ơi, con nó đây này, thằng bé mới được hơn 1 tháng thôi, tội cháu lắm, cháu cứ khóc tìm ti mẹ khiến tôi không biết làm sao cả".

Được mọi người động viên, lấy lại bình tĩnh, cô kể chi tiết hơn: "Sáng hôm đó mưa to lắm, tôi mải đi mời mấy người hàng xóm hôm sau sang làm giỗ cho chồng tôi, lúc đó vợ chồng, con cái nhà nó vẫn còn nằm trên giường. Bất ngờ có tiếng sét đánh to lắm rồi trong nhà bốc khói mù mịt, tối om. Tôi còn nghe tiếng con bé Thu nó gọi: "Mẹ ơi, em bé chết rồi", tôi hoảng sợ lao đến, nó còn đưa thằng bé con cho tôi được cơ mà. Tôi cho cháu nằm xuống đất, bấm vào huyệt cho cháu. Con trai tôi lúc đó cũng đang nằm trên giường nhưng sét đánh làm nó ngã xuống đất, bất tỉnh, người tím đen, tôi lại tưởng là nó chết rồi, con bé Thu nó còn khóc gọi tên chồng nó cơ. Thu lúc đó ngồi trên giường, nó vẫn nói được, rồi một lúc sau thì lả đi và chết luôn. Chúng tôi đều không ngờ con bé chết vì rõ ràng nó còn tỉnh táo, còn gọi tôi được".

Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 3.

Bà nội bàng hoàng nhớ lại lúc con dâu gọi.


Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 4.

Thu ra đi để lại 3 đứa con thơ.

Con dâu chết, cháu và con trai được các cán bộ y tế xã đến thăm khám, truyền nước, thuốc cho nên đã tỉnh lại. May mắn sống sót, chồng Thu là anh Nguyễn Công Bằng vẫn chưa tin vào sự thật rằng vợ không còn nữa. Lặng người nhìn ra phía tấm di ảnh của vợ sau bát hương nghi ngút khói, anh lại cúi mặt khóc, giọt nước mắt vỡ òa của mọi sự đau đớn, nuối tiếc khôn nguôi.

Từ ngày mẹ chết, bé Nam liên tục quấy khóc đòi sữa. May mắn thi thoảng có một vài người cũng đang nuôi con nhỏ đến thăm cho em bú, cậu bé vội vã ngậm bầu vú bú lấy bú để khiến ai cũng xót ruột. Mẹ chết rồi, em còn nhỏ quá chưa biết gì, ánh mắt cứ ngước lên nhìn xung quanh khi có ai đến như thể em đang cố kiếm tìm gương mặt thân yêu của mẹ mà không thấy.

Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 5.

2 con gái nhớ mẹ Thu, suốt ngày nhìn di ảnh mẹ gọi.


Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 6.

Các em ngỡ tưởng sẽ có một người mẹ để yêu thương, chăm sóc mình, vậy mà ông trời nỡ cướp mẹ đi mất.


Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 7.

Anh Long chưa hết hoảng loạn sau lần bị sét đánh.

Cùng ngồi với bé Nam là hai bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu (7 tuổi) và bé Nguyễn Thị Kim Chi (5 tuổi) cũng đang thẫn thờ nhớ "mẹ" Thu. Châu và Chi là con gái của anh Bằng với người vợ đầu tiên nhưng mẹ các cháu đã bỏ con đi từ rất lâu không nuôi dưỡng. Lấy vợ lần thứ 2 là em Thu, cả làng ai cũng mừng cho anh vì Thu hiền lành, ngoan ngoãn lại thương 2 con chồng như chính con ruột của mình nên đi đâu cả hai bé cũng khoe: "Giờ con có mẹ Thu rồi", vậy mà ông trời nỡ cướp đi mất mẹ của các em.

Nhà nghèo, thứ đồ chơi duy nhất của 3 chị em có là con gấu bông to màu nâu đã rách nhiều chỗ nhưng các em quý như báu vật. Bà nội cho biết con dâu đi hiến máu nhân đạo được tặng con gấu đó nên mang về tặng lại 2 con gái, giờ mẹ mất rồi nên đêm nào ngủ 2 đứa nó cũng ôm gấu, nó còn kể chuyện với nhau giả vờ gấu là mẹ Thu nữa.

Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữa - Ảnh 8.

3 đứa trẻ đã mất mẹ mãi mãi.

Trên chiếc bàn thờ tạm bợ, cũ nát đặt trước nhà, tấm di ảnh của Thu khiến ai đến thăm cũng nghẹn ngào. Em bất ngờ ra đi khi mới ở tuổi 26, bỏ lại 3 đứa con thơ dại còn chưa biết gì. Lặng người, chúng tôi cùng thắp cho em một nén nhang, cầu mong linh hồn em sớm siêu thoát và ở thế giới bên kia, em phù hộ cho chồng và các con được mạnh khỏe. Bất chợt bé Nam lại khóc, là con lại đang khát sữa và đi tìm mẹ trong mùi khói hương đã lan khắp ngôi nhà trống hoác giữa đồi chè mênh mông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước