Mẹ nghèo khóc lặng trước cảnh 2 con cùng mắc bệnh tim bẩm sinh

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 25/05/2015 06:00 GMT+7

Vợ chồng anh Quý có hai người con đều mắc bệnh tim bẩm sinh

VTV.vn - Vợ chồng anh Quý, chị Quỳnh Anh sinh được 2 người con nhưng không may khi cả hai cháu đều mắc bệnh tim bẩm sinh…

Chúng tôi tìm đến nhà chị Dư Thị Quỳnh Anh (31 tuổi) và anh Trần Văn Quý (33 tuổi) tại thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đăk Lăk) theo đơn thư mà anh chị gửi đến báo mong được giúp đỡ cho hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, khi hai người con của anh chị đều mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình không còn có khả năng chi phí chữa trị cho các cháu.

Hiện tại, anh chị vẫn đang phải xin ở nhờ nhà bố chồng, sau khi bán sạch mọi tài sản hiện có để mong cứu các con của mình. Chị Quỳnh Anh tâm sự, năm 2006, chị sinh cháu Trần Dư Nhật Nam sức khỏe bình thường, đến năm cháu Nam 2 tuổi bị ốm, chị đưa cháu đi khám được bác sĩ cho biết cháu bị hở van hai lá, nhưng do điều kiện gia đình không cho phép nên chị chỉ xin bác sĩ kê thuốc tái khám, đến khi nào có tiền mới mổ.

“Cháu Nam năm nay học lớp 3 nhưng chỉ nặng có 20kg, ngày nào cũng phải dùng thuốc để duy trì, bác sĩ bảo tình trạng này không kéo dài được lâu và khi có chỉ định mổ thì nhất định cháu Nam phải mổ chứ không thể uống thuốc mãi, nếu có tiền tôi đã mổ cho cháu từ lâu chứ không đợi đến ngày hôm nay nữa”, chị Quỳnh Anh buồn bã nói.

Đến năm 2013, khi chị Quỳnh Anh mang thai người con thứ hai, anh chị rất háo hức trông chờ con sinh ra sẽ khỏe mạnh, để bố mẹ có thêm động lực làm ăn nuôi con và chữa bệnh cho anh trai. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng vụt tắt. Sau khi sinh 1 tháng, cháu Dư Trần Nhật Vy được các bác sĩ cho biết bị mắc nhiều bệnh về tim: thông liên thất, hẹp eo tiểu sản động mạch chủ, hẹp dưới van động mạch chủ, hở van động mạch chủ...

“Biết tin cả đứa con thứ hai của tôi cũng bị tim như vậy mà còn nặng hơn anh trai nó, tôi như phát điên lên, tôi không nghĩ được sao những điều bất hạnh nhất lại đến với con tôi, sao nó mới sinh lại chịu nhiều đau đớn vậy, tôi không biết phải làm gì để cứu các con đây”, chị Quỳnh Anh nhạt nhòa nước mắt nói.

Đối với trường hợp cháu Nam còn uống thuốc để cầm cự, riêng bệnh tim của cháu Vy bắt buộc phải mổ, không để lâu được. Anh chị đành bán sạch mọi thứ trong nhà, vay mượn của bà con họ hàng, lối xóm, vay ngân hàng để gom góp được hơn 100 triệu đưa cháu Vy đi Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) mổ tim, lần 1 chi phí 88 triệu đồng, lần 2 hơn 25 triệu đồng.

Cộng với tiền hàng tháng phải đưa cháu Vy đi tái khám và mua thuốc cho cháu Nam khiến gia đình nhỏ rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, nợ cũ chưa trả nợ mới phát sinh, cùng với khoản tiền lãi khiến anh chị như “ngồi trên đống lửa”.

Được biết, trước đây vợ chồng anh chị có thuê tạm một cửa hàng để buôn bán lặt vặt cũng có đồng ra đồng vào nhưng từ khi biết tin con mình bị bệnh tim không có tiền chạy chữa, nên anh chị đóng cửa hàng, bao nhiêu tài sản bán sạch. Chị Quỳnh Anh buộc phải ở nhà chăm con, còn anh Quý đi làm thuê làm mướn khắp vùng, rồi chạy xe đi mua trái cây gần xa để bán cho mối nhưng thu nhập cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền lớn mà anh chị phải lo cho con trước mắt.

Nghèo túng, anh chị bèn quay về nhà bố chồng xin ở tạm, vì hiện tại anh chị không còn gì khác ngoài hai bàn tay trắng mà số nợ lại đang tăng dần lên mỗi ngày. Thấy gia cảnh anh chị khó khăn, Công ty cà phê 49 (xã Phú Xuân) đã cho thuê lại 5 sào đất của nông trường để trồng bắp nhưng bắp mất mùa, giá cả thấp nên gia đình anh chị đã “nghèo lại gặp eo”.

“Mỗi tháng vợ chồng phải đưa bé Vy đi tái khám 1 lần, chi phí mỗi chuyến đi xa không hề rẻ, tiền thuốc men bắt buộc nên không còn cách nào khác phải vay và xin khất lần số nợ. Giờ tôi chỉ ước ao có tiền chữa bệnh cho hai con tôi để chúng có thể lớn lên phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, tôi có vất vả trăm lần cũng chịu”, anh Quý nghẹn ngào.

Các bác sĩ cho biết, cháu Vy ngoài 2 lần mổ trước đó còn phải tiến hành mổ thêm 2 lần nữa mới hoàn thành đợt chữa trị. Ngoài ra, sau khi mổ, cứ 10 năm 1 lần, cháu phải đi thay van tim, chi phí mỗi đợt khoảng trên 100 triệu đồng.

“Thấy con gái mới 1 tuổi đã phải chịu bao nhiêu vết thương trên cơ thể, bệnh tật giày vò, tôi không sao đành lòng, giờ sắp đến ngày mổ đợt 3 cho cháu mà chưa có đồng nào để lo chi phí, nghĩ đến con tôi thấy mình có lỗi khi bất lực không thể làm gì giúp con...”, chị Quỳnh Anh nói trong nước mắt.

Nhìn cảnh hai cháu bé vừa mới sinh ra đã phải nhập viện liên tục, nhiều người không khỏi xót xa. Giờ đây, vợ chồng chị Quỳnh Anh chưa biết làm sao để có thể chữa bệnh cho con. Hai vợ chồng cố gắng từng ngày và không ngừng hy vọng một phép màu có thể chữa lành bệnh cho các con mình.

Ông Văn Khả Hùng – Chủ tịch xã Phú Xuân cho biết: "Gia cảnh của gia đình chị Quỳnh Anh khó khăn nhất xã, hai người con lại mắc bệnh tim không có tiền chữa trị, chính quyền xã và Công ty ở địa phương đã có các đợt quyên góp giúp gia đình anh chị đưa con đi chữa bệnh nhưng không thấm vào đâu. Chính quyền xã rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Quỳnh Anh để chữa trị cho hai cháu bé sớm lành bệnh, vượt qua được giai đoạn khó khăn, vất vả hiện nay".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước