Nghĩ cử cao đẹp cụ bà 95 tuổi may khẩu trang tặng người nghèo

VTV9-Thứ tư, ngày 25/03/2020 09:51 GMT+7

VTV.vn - Năm nay dù đã 95 tuổi nhưng mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt vẫn miệt mài may những chiếc khẩu trang vải để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", mắt đã kém, tay đã yếu, việc may vá không còn nhanh nhẹn như xưa, từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (ở quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn ngày ngày cần mẫn may những chiếc khẩu trang. Bà quan niệm, có công việc để làm, giúp ích cho cuộc đời là còn niềm vui.

Mẹ Ngô Thị Quýt đã may đồ từ thiện hơn 20 năm nay. Trong thời gian này, do có dịch COVID-19, bà làm thêm khẩu trang theo phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp. Những chiếc khẩu trang nghĩa tình của mẹ Ngô Thị Quýt đã được chuyển tới tay nhiều người dân trên 16 phường thuộc địa bàn quận Gò Vấp.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chúng ta đã được nghe về rất nhiều câu chuyện đẹp khi tất cả người dân, mọi tầng lớp trong xã hội đều cùng góp sức mình để có thể đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời chiến, con của mẹ Quýt đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nay trong cuộc chiếc chống giặc COVID-19, mẹ lại có cách đóng góp của riêng mình.


Thanh niên Cần Thơ may tặng khẩu trang cho người dân phòng COVID-19 Thanh niên Cần Thơ may tặng khẩu trang cho người dân phòng COVID-19

VTV.vn - Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Nhà Thiếu nhi phối hợp với Đoàn viên, thanh niên quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ tự tay may tặng hàng ngàn khẩu trang cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước