Nghị lực của người phụ nữ ung thư đơn thân nuôi hai con nhỏ

Ban Thanh thiếu niên-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoài 30 tuổi, chị Hoàng Thị Ly Hòa - một người phụ nữ mạnh mẽ, mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để nuôi hai con nhỏ.

Chị Hoàng Thị Ly Hòa – người phụ nữ đang ngày ngày chịu đựng nỗi đau của căn bệnh ung thư dạ dày quái ác và là mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ sinh đôi đáng yêu Vũ Hoàng Gia Hân và Vũ Hoàng Khánh Hân (SN 2011), hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Chị kết hôn năm 2010, trước đó, anh chị cũng đã có nhiều năm quen biết, yêu thương nhau. Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. Do làm ăn thua lỗ cộng thêm những lời xúi giục bên ngoài, người đàn ông mà chị dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương đã bỏ rơi chị ngay cả khi biết chị có bầu, không những thế còn để lại cho chị một khoản nợ lớn.

Nghị lực của người phụ nữ ung thư đơn thân nuôi hai con nhỏ - Ảnh 1.

Khi chồng bỏ đi, chị rơi vào tuyệt vọng. Chị nghĩ đến chuyện tự vẫn, nghĩ đến chuyện bỏ con... và rất rất nhiều điều tồi tệ khác. Ngày chị chuyển dạ không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, chị sinh con ngay trên xe cứu thương và may mắn hai em bé ra đời mạnh khỏe.

Chị và 2 con sống chật vật qua ngày bằng những đồng tiền ít ỏi chị kiếm được từ những công việc làm thuê tạm thời, bấp bênh. Tưởng chừng như cuộc sống dù khó khăn nhưng sẽ mãi bình yên như thế. Nhưng rồi một ngày, bi kịch lại tiếp tục giáng xuống gia đình nhỏ ấy khi chị phát hiện mình bị ung thư dạ dày.

Nghị lực của người phụ nữ ung thư đơn thân nuôi hai con nhỏ - Ảnh 2.

Hàng ngày chị vẫn đi làm, tự mình đi khám bệnh, thuốc thang, chị cũng giấu cả những cơn đau trước mặt con. Hiện tại, chị đã phải cắt bỏ một phần dạ dày của mình. Không chịu đầu hàng số phận, chị vẫn kiên cường vượt lên bạo bệnh, mở cửa hàng kinh doanh rau sạch để kiếm thêm thu nhập nuôi con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước