Nghị lực đáng ngưỡng mộ của anh chàng khuyết tật mê thơ văn

Ban Thanh thiếu niên-Thứ hai, ngày 13/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không có một đôi chân bình thường như bao người khác, nhưng anh Đặng Đình Dũng vẫn khiến nhiều người khâm phục khi nỗ lực vươn lên với tình yêu thơ văn của mình.

Ngay từ khi sinh ra, đôi chân của anh Đặng Đình Dũng, sống tại Hải Dương đã có dấu hiệu bại liệt khi anh mắc phải căn bệnh teo cơ quái ác ngay từ khi còn nhỏ. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng anh Dũng vẫn không thể di chuyển trên đôi chân ngày một yếu và teo dần theo thời gian. 

Nghị lực đáng ngưỡng mộ của anh chàng khuyết tật mê thơ văn - Ảnh 1.

Những ngày tháng đi học, anh đối mặt với sự dè bỉu của bạn bè khi bị gọi là "thằng què". Biết mình khuyết tật, lại học muộn tuổi so với các bạn nên anh Dũng rất chăm học tập và thi đỗ vào khoa kế toán, trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hải Dương. 

Nghị lực đáng ngưỡng mộ của anh chàng khuyết tật mê thơ văn - Ảnh 2.

Vốn yêu văn thơ và có niềm đam mê với truyện ngắn, anh Dũng đã cho ra đời nhiều tác phẩm do chính mình sáng tác. Năm 2003, anh Dũng được kết nạp hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Anh được xem là hội viên trẻ nhất được kết nạp lúc bấy giờ. 

Nghị lực đáng ngưỡng mộ của anh chàng khuyết tật mê thơ văn - Ảnh 3.

Ngoài tình yêu lớn với thơ văn, anh Dũng còn có một tình yêu đẹp với chị Phương cũng là một người khuyết tật. Hiện tại gia đình anh chị sống rất hạnh phúc và đang có một cậu con trai. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước