Người mẹ nghèo đau xót bán nhà chữa bệnh tim cho con

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 18/09/2018 17:33 GMT+7

VTV.vn - Gia đình ông Hiang đau xót trước tin Văn Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình em chỉ còn cách bán đi căn nhà che mưa che nắng để có tiền chạy chữa cho con.

Trong đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi của chương trình Trái tim cho em tại tỉnh Cao Bằng, bên cạnh những tiếng thở phào nhẹ nhõm của phụ huynh biết tin con khỏe mạnh, là những giọt nước mắt, những nét lo âu, những tin sét đánh đối với các gia đình có con được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh.

Bên hiên của bệnh viện huyện Nguyên Bình, cùng những tiếng nô đùa của vài đứa trẻ chờ khám, người ta lại thấy một người phụ nữ đang khóc nức nở, lại gần hỏi mới biết em Phùng Văn Tuấn, đứa con trai duy nhất của chị vừa được bác sĩ viện Nhi Trung ương chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh - thông liên thất cần được phẫu thuật sớm để tránh được những biến chứng xảy ra.

Người mẹ nghèo đau xót bán nhà chữa bệnh tim cho con - Ảnh 1.
Người mẹ nghèo đau xót bán nhà chữa bệnh tim cho con - Ảnh 2.

Chị nghẹn ngào kể: "Bình thường đi học hàng ngày, mỗi lần lên dốc cao là thấy cháu khó thở, đêm ngủ nhiều lúc tim đập nhanh. Tôi cũng muốn đưa cháu đi khám nhưng điều kiện khó khăn, nên cứ ngại…"

Nhìn tờ giấy chỉ định phẫu thuật mà vợ chồng chị lo lắng, cả năm chỉ làm ruộng lấy lương thực để ăn, lấy đâu ra tiền đưa con đi chữa bệnh. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị vẫn ở nhờ ở trong căn nhà hai gian được làm bằng trúc nứa không có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế và chiếc tivi cũ của ông ngoại bé Tuấn.

Người mẹ nghèo đau xót bán nhà chữa bệnh tim cho con - Ảnh 3.

Nhìn thấy ông ngoại Triệu Tạ Hiang đứng ở đường mòn gần nhà, Tuấn chạy lại khóc nức nở. Dù chưa hiểu bệnh tình của mình, nhưng nhìn thấy mẹ khóc, em không khỏi sợ hãi. Biết tin đứa cháu trai còn lại duy nhất mắc bệnh, ông Hiang như chết lặng: "Tôi mất 3 đứa cháu rồi, khi nghe tin mẹ nó nói, tôi bủn rủn cả người, bỏ dở cả bát cơm đang ăn để lấy xe đi ngay ra chỗ mẹ con nó". Ông ngoại của bé Tuấn quả quyết: "Dù có bán cả nhà tôi cũng cho cháu đi chữa tim cô ạ!".

Gia đình bé Phùng Văn Tuấn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, giúp cho em sớm được đi làm phẫu thuật và ổn định sức khỏe.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

- Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

- Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Ba Đình Hà Nội

- Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Cha bỏ rơi, mẹ theo chồng mới, nữ sinh 13 tuổi nguy kịch vì suy tim nặng Cha bỏ rơi, mẹ theo chồng mới, nữ sinh 13 tuổi nguy kịch vì suy tim nặng

VTV.vn - Cha bỏ rơi từ khi mới 6 tháng tuổi, mẹ cũng theo chồng mới, em học trò nghèo đang chết mòn trong cơn bạo bệnh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước