"Người thầy áo xanh" của những học trò nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/11/2017 23:21 GMT+7

VTV.vn - Dù mang trong mình bệnh nặng nhưng có một người thầy ẫn dành trọn tâm trí để lo lắng cho các em nhỏ tại Cà Mau.

Mùa mưa thiếu điện, mùa khô thiếu nước, mỗi năm dời nhà ở một lần tránh gió, người dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau thiếu thốn đủ bề. Nhưng điều họ thiếu nhất, cần nhất là việc học hành của con em.

Một lớp học đã ra đời trên đỉnh Hòn cheo leo nhờ sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng: Lớp học tình thường của thầy giáo Trần Bình Phục. Dù mang trong mình bệnh nặng, nhưng người thầy ấy vẫn dành trọn tâm trí để lo lắng cho các em nhỏ nơi đây.

Người thầy 20 năm chăm chỉ đi quyên góp đồ dùng cho học sinh Người thầy 20 năm chăm chỉ đi quyên góp đồ dùng cho học sinh

VTV.vn - Thầy vẫn thường đi xin từng quyển vở, chiếc bút, bộ bán ghế, cân gạo để các em tới lớp. Nỗ lực của thầy đã được đền đáp khi đến nay không còn em nào có ý định nghỉ học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước