Người thương binh ở Bến Tre - Điểm tựa của học trò nghèo

Lan Anh - Quang Nhật (VTV9)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 10:58 GMT+7

VTV.vn - Ông Tám Ý là một thương binh nặng, người đã dành nửa cuộc đời thương tật để "nuôi chữ" cho trẻ em nghèo ở tỉnh Bến Tre.

Chiến tranh trong những năm 1966 - 1972 đã lấy đi một mắt, một tay, một chân và "trả lại" cho người chiến sĩ quân báo Tám Ý (tỉnh Bến Tre) nhiều mảnh đạn găm sâu vào thân thể. Những tưởng bao nhiêu thương tật sẽ trở thành gánh nặng giữa thời bình nhưng người thương binh này vẫn lạc quan, là điểm tựa để trẻ em ở quê hương Bến Tre không vì nghèo mà bỏ học.

Khó có thể tin người đàn ông sống trong căn nhà nhỏ không có cửa lại là "ông bụt" của hàng chục học trò nghèo trong suốt 37 năm qua. Để đủ tiền trang trải chi phí sách vở cho các trẻ, ngoài khoản trợ cấp thương binh hàng tháng, ông Tám Ý đã làm nhiều công việc như: trèo cây, xúc đất, làm thuê. Mỗi lần biết tin ở đâu có học sinh vì hoàn cảnh nghèo phải bỏ học giữa chừng, ông lại lặn lội tìm đến hỗ trợ.

77 tuổi với tỷ lệ thương tật 83%, ông Tám Ý vẫn chưa an hưởng tuổi già. Trái lại, ông càng nỗ lực nhiều hơn, chấp nhận sống kham khổ, chắt chiu hơn để dành tiền "nuôi chữ" cho 16 học sinh nghèo ở tỉnh Bến Tre trong năm học mới này. Dù cuộc sống tật nguyền, chông chênh qua từng nấc thang cuộc đời, ông Tám vẫn mong mình là nấc thang vững chãi giúp học trò nghèo có thể bước vào giảng đường đại học.

Lào Cai: Bộ đội biên phòng giúp học sinh nghèo đón năm học mới Lào Cai: Bộ đội biên phòng giúp học sinh nghèo đón năm học mới Học bổng 1-1 của TP.HCM hỗ trợ  2.000 sinh viên nghèo Học bổng 1-1 của TP.HCM hỗ trợ 2.000 sinh viên nghèo Trao học bổng Vallet đến học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại 3 tỉnh miền Trung Trao học bổng Vallet đến học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại 3 tỉnh miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước