Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 30/08/2018 06:47 GMT+7

VTV.vn - Mang những vết lở loét trên da đầu, vầng trán, hai cháu nhỏ thấy ngứa ngáy khó chịu nên cứ lấy tay gãi sột soạt.

Đây là tình trạng bệnh của 2 cháu nhỏ Hồ Văn Chân (6 tuổi) và em trai Hồ Văn Nghỉ (3 tuổi, thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), khiến không ít người động lòng cảm thương.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 1.

Hai đứa con trai của vợ chồng anh Vốc mang cái đầu lở loét

Mấy hôm nay, câu chuyện về hai anh em cháu Chân, Nghỉ với hình ảnh da đầu, da mặt bị lở loét sâu lan truyền khiến ai cũng nhói lòng. Các cháu là con của đôi vợ chồng trẻ đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 2.

Hình ảnh cháu Chân và cháu Nghỉ sinh hoạt ở gia đình


Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 3.

Phần đầu bị lở loét, chảy máu

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ các cháu không có điều kiện chữa trị dứt điểm bệnh cho các con. Mãi đến hôm nay, hai cháu nhỏ mới được hỗ trợ đưa về khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Được đưa về nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng da bị viêm loét nặng, các cháu được đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc cẩn thận. Trên những vết loét được xoa thuốc nên có chiều hướng khô hơn, ngừng chảy máu.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 4.

Khi được nhập viện, các bác sĩ bôi thuốc nên vết thương có dấu hiệu khô ráo

Gặp chúng tôi tại khoa Da liễu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, anh Hồ Văn Vốc (SN 1979), cha của hai đứa trẻ tội nghiệp cho biết, hai vợ chồng được hỗ trợ để đưa các con về khám tại Bệnh viện. Bệnh của cháu bị phát như vậy nhiều tháng nay. Do bị ngứa ngáy nên các cháu đưa tay gãi, làm vết thương lan rộng.

"Hai vợ chồng miềng bận làm nương, làm rẫy nên ít khi đưa cháu đi viện khám. Giờ được bác sĩ và mọi người đưa về đây điều trị cho cháu", anh Vốc nói.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 5.

Tuy nhiên, do bị bệnh trong thời gian dài nên phần da đầu bị bong tróc nặng

Ngồi ôm đứa con vào lòng, chị Hồ Thị Tờ- mẹ cháu cho biết, lúc mới xuất hiện các vết đỏ trên đầu, các cháu kêu ngứa, nhưng chỉ dùng lá tắm chứ không dùng thuốc. Lâu dần vết thương lan sâu ra như vậy, đến giờ thì bị lở loét. Hai vợ chồng đã đưa con ra trung tâm y tế huyện khám và uống thuốc nhưng không khỏi.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 6.

Phần da non bên trong cũng bị ảnh hưởng


Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 7.

Gia đình đã đưa cháu về khám tại Trung tâm Y tế huyện nhưng bệnh chưa dứt điểm

Do bị viêm lâu ngày, những mảng da trên trán và đầu cháu Hồ Văn Chân bị bong tróc, lộ ra những khoảng da non bị lở loét, có dấu hiệu mưng mủ. Vết thương ngày càng lan rộng xuống gần đôi mắt và hai gò má. Thỉnh thoảng, cháu Chân đưa tay lên gãi để giải cơn ngứa.

Vết loét trên đầu cháu Nghỉ cũng đang có chiều hướng lan rộng, khiến cháu ngứa ngáy, bứt rứt. Khi không chịu được cơn đau, cháu chỉ biết khóc. Hai vợ chồng anh Vốc có 4 người con. Hai cháu đầu đang đi học, Chân, Nghỉ là con cuối.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 8.

Phần da đầu cháu nhỏ bị bong rộp rất tội nghiệp

Anh Vốc cho hay, hàng ngày anh đi bóc vỏ tràm, làm gỗ thuê nên nguồn thu nhập thấp. Chị Tờ chủ yếu làm nương rẫy, cuộc sống còn thiếu thốn, thậm chí không đủ cái ăn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, 2 cháu bị bệnh viêm da cơ địa. Bệnh này dù không nguy hiểm nhưng do cách vệ sinh kém, môi trường sống không sạch sẽ, lại không được điều trị nên bị lan rộng, lở loét. Bệnh của hai cháu có nguy cơ bị nhiễm trùng cao.

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 9.

Hai cháu phải chịu sự đau đớn, khó chịu

Hai hôm nay, sau khi được điều trị bằng thuốc, vết lở loét có dấu hiệu khô ráo. Theo các bác sĩ, bệnh của cháu cần theo dõi, điều trị một thời gian, đắp thuốc hợp lý sẽ nhanh khỏi. Thêm vào đó, yêu cầu cơ bản cần phải vệ sinh sạch sẽ, giặt giũ quần áo thường xuyên.

Chị Hồ Thị Tờ ngậm ngùi: "Nhìn thấy các con mà thấy thương lắm. Nhưng tui không biết làm chi cho khỏi bệnh. Trước đây vợ chồng tui tưởng không có gì nghiêm trọng nên chỉ lấy lá tắm cho cháu. Các cháu lại hay đùa nghịch giữa đất bẩn nên khiến cho bệnh lan nhanh. Mong các bác sĩ giúp đỡ, chữa bệnh cho cháu".

Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu - Ảnh 10.

Phần trước đầu và trán bị viêm, lở loét

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Long, huyện Đakrông – bà Hồ Thị Hoa xác nhận, gia đình anh Hồ Văn Vốc thuộc diện khó khăn, hộ nghèo tại địa phương. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, anh Vốc làm thêm nhưng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng có 4 đứa con, đời sống còn rất vất vả.

"Qua phương tiện truyền thông, rất mong cộng đồng quan tâm, giúp đỡ thêm cho gia đình để có điều kiện chữa bệnh cho các cháu và cho chúng đi học", bà Hoa nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước