Những ánh mắt cầu cứu của bệnh nhi tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 06:07 GMT+7

Bé Phạm Minh Quang, 9 tháng tuổi, ở Phú Lương, Thái Nguyên.

VTV.vn - Quý vị hãy gửi tin nhắn theo cú pháp “TTCE” tới 1408. Mỗi tin nhắn là 20.000đ gửi vào Quỹ Tấm Lòng Việt để giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trái tim cho em là chương trình từ thiện nhân đạo do VTV Quỹ Tấm lòng Việt và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp thực hiện. Theo đó, qua 10 năm hoạt động, chương trình đã thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho hơn 4.500 trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam.

Trên con đường thiện nguyện của mình, chương trình rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để có thể giúp đỡ cho nhiều em nhỏ hơn nữa. Trong đó có trường hợp của bé Phạm Minh Quang, 9 tháng tuổi, ở Phú Lương, Thái Nguyên.

Không khí gia đình anh Thọ và chị Thúy mấy năm nay có phần trầm lắng vì bố của anh Thọ bị tai biến, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải có người phục vụ. Đầu năm 2018, tiếng khóc chào đời của đứa con trai đầu lòng – bé Minh Quang tưởng như sẽ là tia sáng hy vọng của cả nhà.

Niềm vui chẳng tày gang, gia đình anh Thọ nhận được tin dữ từ các bác sĩ chẩn đoán Minh Quang bị tim bẩm sinh, cần phải phẫu thuật sớm. Kinh tế cả gia đình giờ đây chỉ trông vào anh Thọ, chị Thúy chỉ có thể ở nhà chăm bố chồng và con trai.

Cậu bé 9 tháng tuổi ốm yếu, gầy gò, thỉnh thoảng lại khóc ngằn ngặt vì khó thở, vì những cơn tức ngực ập đến.

Anh Thọ nhìn con rồi lau nước mắt: "Bệnh viện thông báo viện phí hơn 60 triệu đồng, còn hơn cả số tiền tôi kiếm được trong 1 năm. Không biết làm thế nào để chữa bệnh được cho con đây…".

Giờ đây, gia đình anh Thọ chỉ mong sao nhận được sự cảm thông của cộng đồng, giúp cho bé Minh Quang sớm được làm phẫu thuật tim.

Những ánh mắt cầu cứu của bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Trường hợp của em Nguyễn Hữu Linh, 15 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội đang phải đối mặt với lần phẫu thuật sửa tim bẩm sinh lần thứ 2 sau ca phẫu thuật sửa chữa tạm thời lần 1 cách đây mấy năm.

Đang ở trong độ tuổi học sinh nghịch ngợm và vô tư nhưng em Hữu Linh lại lặng lẽ, trầm ngâm. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh - hở van nhĩ thất khiến cơ thể em trở nên ốm yếu, xanh xao và thường xuyên vào viện.

Để có tiền cho con đi phẫu thuật lần 1, Anh Thắng và chị Minh vay mượn khắp nơi, đến bây giờ vẫn còn nợ người ta mấy chục triệu đồng.

Hiện nay, Hữu Linh đang nằm tại Viện Tim Hà Nội chờ mổ lần hai. Cả nhà làm ruộng, thu nhập 1 tháng chỉ đủ nuôi gia đình 6 người gồm ông bà nội, bố mẹ, Linh và anh trai đang học Đại học.

Chị Minh nghẹn ngào: "Linh nó học giỏi lắm, ở lớp toàn được thầy cô khen. Lúc nào cũng chỉ mong nhanh khỏi bệnh còn đến trường với bạn bè. Nhưng gia cảnh thế này, tôi chẳng biết bao giờ mới giúp được con…".

Số tiền cho lần phẫu thuật thứ 2 lên tới 145 triệu đồng. Nếu không có sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, chắc trái tim ấy khó lòng có thể được chữa khỏi. Chương trình Trái tim cho rất mong có thể nhận được sự trợ giúp của các bạn.

Nhân dịp 10 năm kỷ niệm chương trình, Trái tim cho em phát động chiến dịch gửi tin nhắn theo cú pháp “TTCE” tới 1408. Mỗi tin nhắn là 20.000đ gửi vào Quỹ Tấm Lòng Việt để giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

- Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

- Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Ba Đình Hà Nội

- Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước