Những "Mai An Tiêm" thời hiện đại

Biển đảo quê hương-Thứ ba, ngày 15/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Gia đình ông Sáu Ánh được biết đến là hộ gia đình đầu tiên đến với Hòn Nồm giữa - một hoang đảo cách trung tâm xã đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang 10km để lập nghiệp.

Với khoảng 2773 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng đảo lớn trong khu vực, để có được ngày hôm nay là biết bao mồ hôi, xương máu của thế hệ cha ông đi trước, những người không chỉ tìm đảo, mà còn tự nguyện ở lại, dùng bàn tay khối óc của mình để chinh phục và giữ đảo.

Đến với Hòn Nồm giữa, một hoang đảo cách trung tâm xã đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang 10km đường biển không ai là không ai là không biết đến ông Dương Văn Ánh, hay còn gọi là Sáu Ánh - chủ nhân của hòn đảo, mà theo nhiều người vẫn nói vui ông chính là chúa đảo.

Cả hòn đảo có hơn 20 người sinh sống, tất cả đều là người của gia đình ông Sáu Ánh. Từ ngày đến đây, một thân một mình trên đảo, cả gia đình ông đều phải tự túc thức ăn, tự kiếm kế sinh nhai và tìm ra hướng phát triển kinh tế cho cả gia đình.

Bây giờ nhìn hòn đảo trù phú, xanh tốt cây trái, ít ai nghĩ rằng, khi mới đến đây, cả hoang đảo này chỉ là một bãi trống xơ xác, không một bóng người.

Để có được sản vật trù phú như ngày hôm nay, là mồ hôi công sức của mấy thế hệ nhà ông Sáu Ánh, trong đó có hơn 200 cây dừa, chuối, dứa, mùa nào thức ấy, cây trái xanh tốt quanh năm.

Tuy nhiên, vấn đề nan giản nhất trên đảo là vấn đề nước tưới, nước sinh hoạt. Vào mùa mưa, gia đình ông có thể để cây cối tự do phát triển nhưng khi mùa khô, nguồn nước ngọt khan hiếm, gia đình ông phải vét từng gàu nước từ giếng để tưới cây. Vậy nên, nước sinh hoạt không đủ để sử dụng.

Bên cạnh đó, nỗi canh cánh trong lòng về việc học hành của các cháu, chắt và vấn đề y tế vẫn luôn khiến ông đau đáu, suy tư.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước