Cô gái cụt chân trở thành Chủ tịch hội người khuyết tật khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ban Thanh thiếu niên-Thứ hai, ngày 07/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Dù mất một chân nhưng chị Nguyễn Hải Yến vẫn trở thành cô giáo dạy tiếng anh và là Chủ tịch của hội người khuyết tật khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi 18 là lứa tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, thế nhưng, mốc thời gian đó lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của chị Nguyễn Hải Yến. Chính tai nạn giao thông năm ấy đã vĩnh viễn cướp đi một bên chân của chị. 

Từ một người bình thường bỗng dưng trở thành người khuyết tật, chị Yến khi ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm, đau khổ và tuyệt vọng. Mọi ước mơ, hoài bão như tan biến trước mắt cô bé lớp 12, khi không thể đi lại, không thể đến trường... 

Cô gái cụt chân trở thành Chủ tịch hội người khuyết tật khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Thế nhưng, chị Yến không đầu hàng số phận, chị quyết định vùi đầu vào học tập và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Bằng nghị lực vượt lên số phận cùng những chương trình hoạt động vì cộng đồng, hiện nay chị là Chủ tịch CLB khuyết tật Đông Triều, Quảng Ninh. Ở vị trí này, chị Yến có nhiều điều kiện hơn để giúp đỡ những người khuyết tật khác. Đó cũng là mong ước lớn nhất đời của chị.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước