Những tuabin gió hạnh phúc ở bãi giữa sông Hồng

Minh Phương, Tài Vũ-Thứ ba, ngày 04/08/2020 06:08 GMT+7

VTV.vn - Anh Lê Vũ Cường đã cùng các cộng sự, tổ chức thiện nguyện có ý tưởng mang ánh sáng, điện về những nơi khó khăn trên khắp đất nước bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Có những quyết định được đưa ra chỉ trong 1 tích tắc nhưng lại thay đổi cuộc sống của nhiều người. Giống như câu chuyện của kiến trúc sư Lê Vũ Cường, từ ý tưởng, 10 chiếc tuabin gió đầu tiên đã được lắp đặt cho những hộ dân nghèo ở khu vực Tứ Liên, bãi giữa sông Hồng.

Sáng tạo về hình thức nhưng cũng phải kết hợp các yếu tố về mặt kinh tế. Anh Cường đã tận dụng những chiếc chậu nhựa dễ kiếm để làm tuabin.

Những tuabin gió hạnh phúc ở bãi giữa sông Hồng - Ảnh 1.

Những chiếc tuabin bằng chậu nhôm

Giữa những ngày hè tháng 7, anh Cường tới gặp lại cô Hồng, tổ trưởng của 29 hộ dân ở một khu vực khác ở bãi giữa sông Hồng. Ở khu vực này, thay vì những chiếc tuabin gió bằng nhựa, anh Cường thay thế bằng những chiếc chậu nhôm, bền hơn, sử dụng được lâu hơn.

Hành trình gieo chữ của 5 thầy cô giáo tới bản không điện Cà Moong Hành trình gieo chữ của 5 thầy cô giáo tới bản không điện Cà Moong

VTV.vn -Trường Tiểu học Lượng Minh, bản Cà Moong, tỉnh Nghệ An nằm hoàn toàn biệt lập khi không có điện và nước sạch, việc đến trường của học sinh cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước