Niềm hạnh phúc giản dị của hai gia đình có con bị bệnh tim tại Thái Nguyên

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 22/01/2018 17:00 GMT+7

Đại diện Công ty TNHH LIXIL Việt Nam trao quà Tết cho gia đình em Nguyễn Thị Bích Huệ

VTV.vn - Sự hồi sinh của em Nguyễn Khổng Quỳnh Như và em Nguyễn Thị Bích Huệ sau ca mổ tim đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình các em.

Là đơn vị đã gắn bó cùng chương trình Trái tim cho em trong nhiều năm, vừa qua, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam đã đi thăm và trao quà Tết cho các em nhỏ đã được phẫu thuật tim bẩm sinh tại tỉnh Thái Nguyên.

Hơn 2 năm kể từ ca mổ tim, em Nguyễn Khổng Quỳnh Như nay đã trở thành cô bé 3 tuổi hoạt bát, vui chơi, nô đùa cùng gia đình khiến không ai nghĩ rằng em từng ở tình cảnh thập tử nhất sinh vì căn bệnh quái ác.

Đã có những thời điểm, anh Phú, chị Oanh đã cảm thấy bi quan với sức khỏe của con gái. Ngay từ khi mới sinh, Quỳnh Như luôn bị khó thở, môi tím tái. Đi khám, anh chị mới biết con mắc thông liên thất lớn và cả thông liên nhĩ. Nhưng để chữa được bệnh cần đến số tiền không hề nhỏ mà gia đình lại quá khó khăn.

Kinh tế chỉ phụ thuộc vào ruộng chè gần nhà. Nhưng nếu thời tiết không thuận lợi, cái ăn còn lo chưa nổi chứ không thể nghĩ đến chi phí điều trị cho con gái mới sinh. May mắn cho Quỳnh Như khi trường hợp của em đã nhận được sự giúp đỡ của chương trình Trái tim cho em và các nhà tài trợ. Ca mổ của em tại bệnh viên Nhi Trung ương đã thành công trong sự mừng rỡ khôn xiết của gia đình.

Niềm hạnh phúc giản dị của hai gia đình có con bị bệnh tim tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Em Quỳnh Như hoạt bát, đáng yêu sau hơn 2 năm mổ tim thành công

Chị Oanh xúc động chia sẻ: "Tôi rất mừng khi thấy cháu giờ đã khỏe mạnh. Tôi muốn cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho cháu. Tôi cũng cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp gia đình tôi, giúp cháu khỏe mạnh đến ngày hôm nay".

Nhìn thấy em Quỳnh Như khỏe mạnh từng ngày, ông Nguyễn Trường Chinh - Giám đốc điều hành kinh doanh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - cũng hết sức vui mừng: "Với tư cách là nhà tài trợ cho chương trình Trái tim cho em, chúng tôi rất vui khi hôm nay được gặp cháu Như. Chúng tôi cảm thấy những gì mình đã làm là đúng đắn và mong muốn cứu giúp thêm nhiều em nhỏ nữa".

Niềm hạnh phúc giản dị của hai gia đình có con bị bệnh tim tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Niềm hạnh phúc ngập tràn căn nhỏ đơn sơ của anh Phú, chị Oanh

Trong những giáp Tết, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam cũng đã đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Bích Huệ tại thị trấn Hùng Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Huệ được phát hiện bệnh từ khi 3 tuổi nhưng do tình trạng bệnh phức tạp nên phải đến năm 6 tuổi, em mới được mổ tim tại bệnh viện Tim Hà Nội. Sau ca mổ tim thành công cách đây 6 tháng, Huệ đã bắt đầu đi học lớp 1. Ở trường, cô giáo khen em ngoan và tiếp thu bài nhanh.

Chị Thanh - mẹ Huệ - rơm rớm nước mắt trước niềm vui giản dị: "Các bác sĩ bảo sức khỏe cháu bây giờ rất tốt. Cháu đã vượt qua được nguy kịch. Cháu đi học đã nhanh nhẹn và nhạy cảm hơn so với trước. Gia đình xin cảm ơn các nhà tài trợ để giúp cháu hồi sinh lần nữa".

Niềm hạnh phúc giản dị của hai gia đình có con bị bệnh tim tại Thái Nguyên - Ảnh 3.

Không chỉ chăm học, Huệ còn thường xuyên giúp mẹ chăm nom vườn rau

Sau 7 năm tài trợ cho chương trình Trái tim cho em, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam đã đóng góp tổng số tiền lên đến 7,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí mổ tim cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những cuộc gặp đầy ý nghĩa này cũng là kỷ niệm đặc biệt của Công ty TNHH LIXIL Việt Nam và là động lực để công ty tiếp tục đồng hành trong hành trình cứu giúp những trái tim lỗi nhịp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước