Niềm vui có nhà mới của 2 người vợ liệt sỹ chống tội phạm ma túy

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 15:38 GMT+7

Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình các liệt sỹ phòng chống tội phạm ma túy

VTV.vn - Để tri ân với các thân nhân liệt sỹ, Bộ Công an đã có những chính sách hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm và đồng chí Bùi Công Nguyên

Dù 4 năm đã trôi qua kể từ ngày liệt sỹ Lường Phát Chiêm hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma tuý, nhưng với chị Tòng Thị Hiếu những hình ảnh về chồng vẫn như chỉ mới ngày hôm qua. Trước khi anh Chiêm hy sinh, do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị vẫn ở nhờ nhà ông bà ngoại ở Mai Sơn.

Niềm vui có nhà mới của 2 người vợ liệt sỹ chống tội phạm ma túy  - Ảnh 1.

Bằng khen và huân chương của liệt sĩ Lường Phát Chiêm

Sau 4 năm ngày mất của liệt sỹ Lường Phát Chiêm, vợ của anh là chị Tòng Thị Hiếu vừa được tuyển vào làm công an, vừa được đồng đội ủng hộ 300 triệu đồng để xây nên căn nhà tình nghĩa. Ngôi nhà có diện tích 150m2, có 4 phòng. Vợ con của Đại úy Lường Phát Chiêm đã có ngôi nhà mơ ước mà khi sống anh chưa có điều kiện xây dựng, thì nay đồng đội đã thay anh thực hiện.

Cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và món quà giàu ý nghĩa mà Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Báo CAND và các cơ quan, đơn vị đóng góp, chị Hiếu xúc động cho biết: "Mẹ con tôi đã có ngôi nhà mơ ước".

Niềm vui có nhà mới của 2 người vợ liệt sỹ chống tội phạm ma túy  - Ảnh 2.

Ngồi nhà tình nghĩa do Bộ Công An xây dựng để tri ân với thân nhân liệt sĩ Lường Phát Chiêm

Ngày 29/1/2015, đồng chí Bùi Công Nguyên trong khi đuổi theo và khống chế đối tượng buôn bán ma túy đã bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu. Liệt sỹ Nguyên đã hy sinh được 3 năm nhưng nỗi nhớ thương vẫn đầy ắp trong lòng người vợ trẻ.

Chị Dung không thể nào quên buổi chiều định mệnh đó. Chị Dung nhớ lại: "Mọi chuyện đã qua rồi, hai mẹ con tôi đã có cuộc sống ổn định. Nhưng đôi lúc bất chợt ngồi nghĩ, mọi thứ từ khi mình nhận tin, mình di chuyển lên trên viện và mọi hoạt động diễn ra trên viện hôm cấp cứu, nó như một thước phim quay chậm từng li từng tí trong đầu tôi không sót một chi tiết nào".

Niềm vui có nhà mới của 2 người vợ liệt sỹ chống tội phạm ma túy  - Ảnh 3.

Chị Dung được tuyển dụng vào lực lượng CAND, nhận công tác tại Đội Tham mưu Tổng hợp, Công an huyện Mộc Châu

Khi anh Nguyên hy sinh, con gái của họ mới có 3 tuổi. Cuộc sống của mẹ con chị từ ngày anh Nguyên hy sinh đã gặp không ít khó khăn. Được sự quan tâm của đồng chí, đồng đội người chồng đã anh dũng hi sinh, tháng 9-2015, chị Dung đã được tuyển dụng vào lực lượng CAND, nhận công tác tại Đội Tham mưu Tổng hợp, Công an huyện Mộc Châu. Cùng với đó, để tri ân với thân nhân liệt sỹ Công an, Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, Báo CAND đã ủng hộ mẹ con chị Dung 75 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước