Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 07:27 GMT+7

VTV.vn - Mới 5 tuổi Thục Đoan đã bị suy tủy xương cấp độ nặng, chỉ cần bệnh tình biến chứng gây xuất huyết não hay đường ruột, cháu sẽ tử vong.

Cô bé lên 5 và căn bệnh ác nghiệt

Đã gần 3 tháng nay, chị Nguyễn Thị Kim Thùy (ngụ thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng con gái 5 tuổi là Lê Thục Đoan rong ruổi khắp Sài Gòn qua các bệnh viện để tìm ra căn bệnh suy tủy xương của con.

Những ngày đầu tháng 5/2017, chị Thùy thấy con gái xuất hiện nhiều vết bầm trên người nhưng chỉ nghĩ do con nghịch ngợm cùng các bạn trên lớp nên bị té ngã. Càng về sau, các vết bầm xuất hiện nhiều và lâu tan hơn. Con gái chị cũng thường xuyên mệt mỏi, xanh xao và vết trầy xướt rất lâu mới cầm máu được.

Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 1.

Đang mập mập, phổng phao, bỗng dưng Thục Đoan yếu hẳn, dễ chảy máu và nhiễm bệnh

Vào TP.HCM, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng I chuẩn đoán Thục Đoan mắc hội chứng suy giảm tiểu cầu. Cháu được điều trị bằng thuốc và khuyến cáo không được chạy nhảy hay hoạt động mạnh, vì chỉ cần bị trầy xướt, máu khó đông sẽ gây nguy hiểm tính mạng.

Trở về Quãng Ngãi, Thục Đoan chăm chỉ uống thuốc và không được đến lớp như các bạn nữa. Cứ mỗi chiều nhìn thấy các bạn vui chơi, cháu bé cứ nằng nặc đòi chị Thùy cho đi chơi cùng nhưng không được…

Sau nhiều liệu pháp điều trị, bệnh tình của Thục Đoan vẫn không có chuyển biến tích cực. Đầu tháng 7/2017, các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 đã chuyển cháu sang bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Sau 2 lần xét nghiệm tủy đồ và 3 lần lấy mẫu sinh thiết tủy, kết quả xét nghiệm cho thấy Thục Đoan bị suy tủy 3 dòng cấp độ nặng: suy hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu.

Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 2.

Mấy tháng trời vào Sài Gòn khám bệnh, cả nhà chị Thùy phải ở ké trong căn phòng trọ hơn 10m2 của người em gái để đỡ tốn kém


Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 3.

Những ngày hè, chị gái của bé Thục Đoan cũng từ quê vào để động viên em chữa bệnh và chơi với em

Theo bác sĩ điều trị tại Khoa Huyết học trẻ em 2, nếu không được truyền thuốc ngay, Thục Đoan có thể bị nhiễm trùng, gây xuất huyết bất cứ lúc nào và khả năng tử vong sẽ rất cao.

Nhưng chi phí vào hóa chất quá cao khiến vợ chồng chị Thùy đắn đo mãi. Đến đầu tháng 8, Thục Đoan trở nặng hơn trước, khó thở, mệt lả người do thiếu máu, chảy máu ở niêm mạc miệng, xuất huyết dưới da... Quá xót lòng, chị Thùy quyết tâm cho con nhập viện.

Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 4.

Dù bệnh tật hành hạ thường xuyên, nhưng bé gái nhỏ vẫn lạc quan bảo cha mẹ yên tâm, chờ em lớn làm bác sĩ, kiếm tiền cho cha mẹ

Nước mắt người phu biển

Mới vào toa hóa chất đầu tiên tại bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM mà cháu Lê Thục Đoan xanh xao hẳn đi, liên tục sốt cao. Do bạch cầu liên tục giảm, sức đề kháng không còn cao nên tác dụng phụ của thuốc hành Thục Đoan rất dữ.

Nhìn cảnh cô bé mới lên 5 phải oằn mình trong những cơn đau nhưng vẫn không để nụ cười tắt trên môi khiến ai trong viện cũng xót thương cho bé. Thục Đoan cố gắng chịu đau, không khóc la như những đứa trẻ khác. Mắt cháu thỉnh thoảng bị xuất huyết niêm mạc, đỏ ngầu như lửa nhưng vẫn luôn cố gượng cười tươi…

Chị Thùy cho biết, cái ngày nhận kết quả xét nghiệm chị thấy mình không còn đủ sức lực để gọi nổi cuộc điện thoại cho gia đình. Chị dường như không thể thở vì thương con gái nhỏ bé mắc phải căn bệnh trầm trọng, quan trọng hơn là chi phí để điều trị cho con quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình người phu biển nghèo khó. 6 tháng hóa trị với chi phí khoảng 600 triệu đồng, con số mà cả đời vợ chồng chị Thùy chưa một lần dám mơ đến.

Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 5.

Căn nhà tạm bợ của gia đình chị Thùy ở quê nhà


Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 6.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thùy

Anh Lê Văn Chiến (ba cháu Lê Thục Đoan) đang làm nghề biển. Mỗi lần ra khơi khoảng 3 tháng nhưng tiền công anh đem về chưa đầy 10 triệu đồng.

Chị Thùy vừa chăm con, vừa may gia công đồ chợ, mỗi sản phẩm hoàn thiện chị được trả công 5.000 đồng. Nhưng ở quê đồ gia công cũng ít, ngày có ngày không, nhiều hàng lắm chị mới kiếm được 1 triệu đồng/tháng.

Thu nhập ít ỏi mà phải lo toan miếng ăn, áo mặc cho 4 người trong gia đình nên cuộc sống lúc nào cũng chật vật. Mấy tháng nay Thục Đoan bệnh nặng, vợ chồng chị Thùy phải đưa cả 2 cô con gái cùng vào TPHCM ở ké nhà trọ của người quen để điều trị cho đỡ tốn kém. Nhưng còn số tiền 600 triệu đồng quả thực quá sức tưởng tượng của người phu biển Lê Văn Chiến.

Anh Chiến chia sẻ: "Lúc biết con gái bị bệnh nặng, tôi đang lênh đênh trên biển. Hay tin, tôi xin chủ ghe cho vào đất liền. Biết chuyện, thuyền trưởng và hơn 40 anh em thuyền viên thương mà chở tôi quay về dù chưa đánh bắt được gì!...".

Vừa vào đến đất liền, anh Chiến gom góp tất cả tài sản dành dụm bấy lâu nay của hai vợ chồng được hơn 20 triệu đồng. Hàng xóm hay tin, mỗi người một tay giúp đỡ có thêm vài ba triệu đồng, cộng thêm tiền vay mượn nữa cũng chỉ đủ để vợ chồng anh Chiến trả viện phí, thuốc men và tiền xét nghiệm ra bệnh cho bé trong 3 tháng qua. Thế nhưng, con số 600 triệu đồng tiền thuốc sắp tới thì chưa biết làm sao…

Khi hỏi đến kế hoạch kiếm tiền thuốc cho con như thế nào mà liều cho con vào thuốc, anh Chiến lắc đầu bất lực, giấu đi đôi mắt đỏ hoe…

Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 7.

Thấy con quá đau đớn, vợ chồng chị Thùy đành liều cho con nhập viện


Quặn lòng với ước mơ của bé gái 5 tuổi bị suy tủy - Ảnh 8.

Nhưng chỉ cho bé vào thuốc cầm chừng để giảm cơn đau, chứ còn các liều thuốc đặc trị đắt đỏ thì chưa dám vào


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước