Quán nước "không lời" của cặp vợ chồng câm

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 21/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Từ lâu quán nước nhỏ không chỉ là thu nhập chính mà còn là niềm vui của cặp vợ chồng câm Hoàng Thị Lâm và anh Nguyễn Quang Hưng sống ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Mặc dù bị câm bẩm sinh nhưng chị Hoàng Thị Lâm và anh Nguyễn Quang Hưng vẫn cố mở một quán nước lề đường để mưu sinh, nuôi con. Dù trời nắng hay trời mưa, quán nước của vợ chồng chị vẫn mở đều. Khách đến quán hầu như đều là khách quen, thậm chí có nhiều khách tây rất thích quán nước "không lời" này

Đặc biệt, cô con gái Quỳnh Anh năm nay tròn 10 tuổi cùng hàng ngày sau giờ học đến phụ giúp mẹ bán hàng. Quỳnh Anh cho biết vì bố mẹ bị câm nên em được học ngôn ngữ ký hiệu từ nhỏ để giao tiếp với bố mẹ. 

Vợ chồng anh chị không có ước mơ gì lớn lao, chỉ mong trời cho sức khỏe để tiếp tục công việc bán nước để nuôi con ăn học trưởng thành. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước