Giấc mơ gia đình của hai em nhỏ

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 20:15 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện của hai chị em Đoan Trang và Lệ Quyên tại Xã Lăng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang khiến nhiều người không khỏi thương cảm.

Mẹ phải đi xuất khẩu lao động để 2 em ở nhà với bà tự quán xuyến cuộc sống của mình. Hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến mẹ ở nước ngoài cũng không có việc làm, tiền nợ ở nhà còn đang nằm đó và tiền ăn học của các em cũng vẫn còn phải lo. Cuộc sống trở nên lay lắt với những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Các em chỉ ước mơ mong ngày mẹ trở về.

Giấc mơ gia đình của hai em nhỏ - Ảnh 1.

Hai chị em Đoan Trang và Lệ Quyên

Tự bảo ban nhau học tập, hãy sống nương tựa vào nhau, đó là những lời dặn dò có lẽ Đoan Trang sẽ chẳng thể nào quên được trước khi mẹ phải đi làm ăn xa.

Còn những lời nói của bà luôn là động lực để hai chị em cố gắng học tập. Dù già cả sức yếu nhưng mỗi bữa cơm bà đều tự tay vào bếp để mỗi bữa ăn thực sự ấm áp, có bà có con.

Vất vả khó khăn là thế nhưng cả hai chị em đều học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh xuất sắc của trường. Nhưng ước muốn hơn cả của hai chị em là mẹ sớm trở về nhà, có một bữa cơm đủ đầy cả gia đình.

Cặp lá yêu thương: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to Cặp lá yêu thương: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to

VTV.vn - Ước mơ của Ksor Ngọc Châu như những chiếc lá xanh mơn mởn, luôn vươn cao và hướng đến ánh mặt trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước